Lại...phải mở rộng vùng cấm bayyyy.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1270
  • Tổng lượt truy cập 10,153,029

Fanpage facebook

Ngày đăng: 17/04/2015, 09:30 pm

Lại...phải mở rộng vùng cấm bay thêm một lần nữa.
Mình ...mới tốn thêm hai cuộn kẽm gai để đưa thêm khu nhà nghỉ mùa hè và nhà dài Ê đê trong Troh Bư vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt.
Chán quá rồi... cứ hễ mùa lan nở là thế nào cũng mất cả mớ lan là làm saooooo?
Ngoài ra chỉ hai tháng vưà qua, cây hoa mới bổ sungtrong dịp tết cũng bị giảm quân số đáng kể.
Tiếc mấy cây mai, cây đào ...mình phải bóp mồm, bóp miệng, mất cả chiều 30 tết rình mua tự dưng mọc được cánh mà bay.
Thế mới nói, ối người khuyên Troh Bư nên thuê dân chuyên nghiệp quy hoạch  lại nhưng mình lại thấy cái quy hoạch tốt nhất vẫn là biết trồng cái cây chỗ nào mà ngày mai mở mắt ra ...nó vẫn còn.
Ngày xưa mình đã từng thiết kế một lô đường đi dạo như kiểu trong vườn Nhật...xong cứ phải rào dần và có lẽ ngày mai mình sẽ lại phải cho rào và lắp một số cái cổng phụ thêm.
Nhiều người chê Troh Bư nhiều lưới B40 và kẽm gai ...nhưng biết làm sao được, vì nhờ nó mà Troh Bư giờ mới có gần một ngàn loài cây và giữ được màu xanh mướt mát đến như thế.
Các tiểu cảnh nhờ thế mà mới còn cho người sau vào chơi và mai mốt ... nhờ thế mà có khi có cơ hội phát triển thêm.
Chỉ có điều...Troh Bư giờ đã  giống một mê cung....sắp tới sẽ còn một giống hơn cho mà xemmmmmm. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác