Lại...đi chơi rừng khộp cùng người Ban mê nào

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 13971
  • Tổng lượt truy cập 10,286,579

Fanpage facebook

Ngày đăng: 16/01/2013, 02:47 pm
Lại...đi chơi rừng khộp cùng người Ban mê nào

00:36 8 thg 11 2011

Ngày trước mình đã viết ối bài về rừng khộp ở dak lak, ví dụ như Đi chơi rừng Khộp hay Hoa hậu rừng này...

Rừng 03.JPG
Hôm thứ 7 rồi trong chuyến đi lấy phong lan mình lại có cơ hội chụp thêm nhiều ảnh nữa, hôm nay đem ra chia sẻ nhé. Thực sự mình cũng học được ối từ rừng, khi bắt tay vào xây dựng vườn cảnh Trohbư - Buôn Đôn. Đây là nét đẹp đem đến từ một bé thiên tuế nép dưới gốc 1 cây gỗ dầu
Trong rừng khộp thì thiên tuế có mà nhiều...như cỏ ý
Rừng 07.JPG
Loài cây này làm cảnh thì bá cháy con bò cạp. Mình đã tái hiện được nét này trong Trohbư rồi. Giờ, mọi người ứ cần đi xa lắm vẫn có thể chiêm ngưỡng nét đẹp này của rừng khộp. Hihi.
Cảnh mình thích nhất là ...những con suối  trong rừng
Rừng 03.JPG
Những con suối trong rừng thường trong vắt như thế này ý
Rừng 05.JPG
Mùa mưa, rừng khộp xanh khủng khiếp.
Rừng 04.JPG
Lội rừng mùa này thì tốt nhất là...theo đường mòn mà đi thôi.
Rừng 09.JPG
Rừng khộp có lẽ vẫn là loại rừng có nhiều phong lan nhất. Cây rừng khộp cũng cho gỗ quý và chắc. Chính vì vậy mà nó bị phá tàn bạo nhất. Trời, có đi rừng mới hãi. Cứ cái đà này, sợ rằng một ngày nào đó rừng Dak Lak sẽ chỉ còn ...trong mơ.
Rừng 06.JPG

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác