Lại ...phải lên giây cót tinh thần. Huhu!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4821
  • Tổng lượt truy cập 10,150,525

Fanpage facebook

Ngày đăng: 08/01/2018, 04:35 pm

Lại ...phải lên giây cót tinh thần. Huhu!
Mới cuối năm 2017 xong... em bảo từ nay sẽ chỉ tự hào thôi vì không nhất thiết phải làm thằng bán than nữa.
Năm 2017 có lẽ thật tuyệt vời đối với em vì em đã làm được rất nhiều thứ ...mơ cũng không dám nghĩ có thể làm.
Em đã cơ bản vực dậy được mảng bảo tồn lan sau một năm bỏ bê , cậy nhờ vào đối tác.
Em đã làm được khu tiêu bản lan để bảo vệ tốt hơn 200 loài lan rừng tự nhiên Troh Bư đã sưu tầm.
Thế mà... tất cả như đổ vỡ chỉ vì một vụ trộm không to nhưng không nhỏ.
Nó nhiều lúc như giọt nước làm tràn ly hay bứt tung cái dây đàn đã quá căng.
Dẫu chưa đủ làm em nản nhưng cũng làm em phải điều chỉnh.
Đã dặn mình bớt mơ mộng hão huyền đi nhưng đôi lúc ngủ quên trong chiến thắng ...thế rồi thua.
Thực ra... em đã giữ sống sót cùng lan rừng trong Troh Bư  22 năm rồi đấy.
Troh Bư có đối tác kinh doanh... em chả còn việc nào khác ngoài chăm lan.
22 năm bao lần lan trong Troh Bư mất.
Lần này cũng do em khinh suất khi làm vườn tiêu bản lan tít trong góc...Troh Bư.
Em ...có thể dừng kế hoạch chăm lan quý ai cũng thích phải có.
Để chuyên tâm bảo tồn các loài lan không quý nhưng mà hiếm hay mảng lan rừng khộp vùng Tây nguyên.
Hay những loài lan lọng, thanh đạm, giáng hương, kiếm, hổ bì, lưỡi tóc...hoa bé xíu chỉ giá trị với người yêu hoa lan thực sự.
Thậm chí là lan sậy... loài lan mọc hoang dại ven đường.
Sẽ có ngày Troh Bư có thêm người ủng hộ hay nhà nước ủng hộ.
Em sẽ có tiền thuê bảo vệ và chăm lan, lúc đó ... chết với em. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác