LẠI MỘT LỄ VU LAN BUỒN

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3279
  • Tổng lượt truy cập 10,155,038

Fanpage facebook

Ngày đăng: 04/02/2013, 03:59 pm

LẠI MỘT LỄ VU LAN BUỒN

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
08/14/2011 05:27 pm

Lại một lễ Vu lan buồn

Lễ Vu lan thứ ba không còn mẹ

Lễ Vu lan đầu không có cha

Gia đình mình không phải là Phật giáo

Tuy nhiên những ngày lễ Vu lan luôn là những ngày ấm cúng

Nhưng mà đó là ngày xưa thôi

Giờ...toàn những lễ Vu lan thật buồn

Mình đã tưởng đã quen dần với mất mát

Nhưng không phải

Mất mát vẫn cứ là mất mát

Chả thể nào ...có thể quen

...

Một Vu lan thật buồn

Một Chủ nhật thật buồn

Tại sao những người thương yêu ta cứ nỡ bỏ ta mà đi vậy

Đúng là hãy biết quý nhiều nhé những ai...đang còn cha, mẹ để yêu thương.

Hãy trân trọng thật nhiều những gì cuộc đời ưu ái cho mình...

 

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 08/14/2011 09:28 pm comment

Túi vui nhé chú!hnay là lễ vua lan mà sao bùn quá,cũng là sinh nhật của cháu lun nè!hix..............................

Trời ơi, thế mà không bảo sớm. Chúc sinh nhật vui nhé cháu. Một tuổi mới thắng lợi nha!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác