Lại là ... Trộm.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 109
  • Tổng lượt truy cập 10,288,808

Fanpage facebook

Ngày đăng: 16/06/2018, 06:44 pm

Lại là ... Trộm.
Chán thật đấy ... khu tiêu bản bảo tồn lan Troh Bư lại bị trộm.
Sáng nay cà phê với bạn xong hăm hở chạy vào vườn với bao nhiêu là việc dự định làm.

Vô tới nơi như thường lệ, việc đầu tiên em làm là ... phi lên khu tiêu bản bảo tồn lan Troh Bư.
Lần này không hay rồi ... vì thấy ngay cái mình không muốn thấy.
Cái cánh cổng vườn đã cẩn thận làm hẳn bằng cây thép ... vẫn bị bẻ mất một song, đủ cho người chui lọt.
Em tối tăm mặt mày, đảo ngay quanh một vòng... cũng may mất không nhiều.
Hoặc là do lần này  ...  không bị mất lan cũ đã ra rễ?
Lan mới chuyển khá nhiều, đang còn trống ... khó thấy hơn.
Em thường là ... mong lan mới bị mất hơn, vì nhìn trơ vết rễ đã bám thì xót lắm.
Nó giống như chính cơ thể mình bị dao cứa, que đâm.
Không nặng nề như lần trước, có lẽ đây là bài học ... trộm cho mình để cảnh giác.
Thế là mọi dự định đều vất hết ... dành thời gian sửa cổng, tu bổ hàng rào lan.
Tức thật đấy, 02 ha rừng xung quanh đầy lan quý.
Em khôngthể chuyển được... đành để đó hi vọng vào ý thức dân quanh vùng.
Nhưng khu tiêu bản em rào giậu khóa kỹ.
Lần trước bị trèo vào ... còn dễ chịu, tại do mình chủ quan.
Lần này thì ... phá cổng, thật không chấp nhận được.
Bảo tồn lan tưởng dễ, hóa ra... hổng ngon ănnnnnnn.


Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác