Lại ...khát

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 455
  • Tổng lượt truy cập 10,246,403

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/04/2013, 10:48 am

Lại ...khát

22:07 - 03/12/2011 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Chưa  gì, ngay sớm hôm qua mình đã biết sẽ ...nát tan hai ngày nghỉ cuối tuần. Thứ 7 thì đám cưới, Chủ nhật thì đi dự đại hội đoàn của cơ quan.   Như thế thì còn thời gian đâu mà vào với Trohbư, huhu ....khát chắc luôn. Sáng nay, đểu thế, cố tranh thủ chạy vào Trohbư lấy một lúc thì lại mất cả tiếng ...sửa xe. Cứ tưởng do hôm trước đi lấy lan, lội  suối mãi nên bị nước vào ( vì máy cứ nổ lụp bụp). Xả xăng dư hoài chả hết nên ghé tiệm gần vườn....sửa. Úi trời, bà con lay hoay, mở tung toé, làm mình đã sốt ruột càng sốt ruột hung. Cuối cùng hoá ra....sút nhõn một mối dây điện. Trưa, đúng y. Đi ăn cưới về say ngắc ngư, ngủ 1 giấc dậy, nhìn đồng hồ đã 3h. Tay chân...thừa thãi, lên cơn khát mà. Thế là lang thang đi...mua lan về gắn ở vườn nhà cho ...đỡ khát vậy. Đúng lúc chỗ bán lan có lan mới về, mấy bà chị thấy mình ra...mừng tíu tít, dồn cho đầy 1 bao mang về này.


Mình có tật là hễ ra chỗ bán lan coi như...viêm màng túi nặng. Lan dạo này đắt mà, dù vẫn...cân kí như xưa.


Một giò Thuỷ tiến trắng đủ làm ngất ngây những kẻ đi lấy lan như mình hôm bữa


Giò Thuỷ tiên dẹt này còn hoành tá tràng hơn nữa


Và Lan hài


Đây là Lan Hàm Long, loài này tuy ít hoa nhưng bù lại hoa  to và tương đối bền. Chỉ có điều nó thích hợp với vườn ngoài nhà hơn vì phải ...tưới nhiều

Còn đây là Hoàng thảo trúc... à? Mình lâu nay bỏ thú chơi lan sưu tập nên có nhiều lan thế nhưng lại rất ít loài. Giờ phải tranh thủ bổ sung thôi.


Còn đây là lan Lọng gì đó mà cả người bán cũng chả biết tên, chỉ bảo hoa đep lắm, lấy bên ...Kon Tum?


Còn đây nữa, mình quên béng tên rôi. Lâu nay xao lãng lan  để làm một vườn Trohbư toàn diện nên quên sạch cả tên lan.  Vậy mà bọn trẻ đang còn định bầu mình làm hội trưởng hội lan trẻ Ban mê, xấu hổ quá. Hôm trước, bác Việt,  cao thủ hàng đầu của làng Lan Buôn Trấp - Krông Ana ghé chơi xem vườn nữa chứ, mình quê quá hẹn hôm nào vào Trohbư gỡ lại tí vậy. Không hi vọng chỉ với số lan này mà vườn nhà mình khá lên ngay được. Nhưng hôm nay thì nhờ nó mình cũng....đỡ khát rồi. Lay hoay gắn đến tối mịt mà chưa xong luôn ý.


Ối trời, mới nói xong đã thấy...khát lại, vì ngày mai có lẽ còn không vào được Trohbư một tí ti nào nữa...cho mà xem./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác