Lại gặp ác mộng

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3305
  • Tổng lượt truy cập 10,242,126

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 12:28 pm

Lại gặp ác mộng

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
12/25/2010 07:22 am

Tối qua được một giấc ngủ ngon thì lại gặp ác mộng.

Chẳng biết có phải nỗi ám ảnh từ 3 lần suýt chết của bố mà mình hay mơ như thế không nhưng nó đang  làm tớ sợ lắm. Năm 1995 tớ mơ mất xe và ngay tối hôm sau tớ mất chiếc Dream mới mua thật.

Tối cái hôm ở Vinh trên đường từ Sơn La về, tớ cũng gặp ác mộng. Bố tớ bị sặc khi ăn cháo và hình ảnh khủng khiếp của người bị nghẹn đường thở, mặt mũi tím tái, hàm bạnh ra cứng ngắc ám ảnh tớ suốt ngày hôm đó và trên đường bắt xe về. Sáng đó tớ phải gọi điện về dặn vợ đừng cho ăn cháo mà chuyển qua uống sữa ngay tắp lự. Hôm nay thì đỡ lo hơn vì ông đã phải chuyển qua ăn bằng đường ống xông, bơm thẳng vào dạ dày. Tuy nhiên chính vì thế mà đờm lại càng lên và  vướng nhiều hơn...

Hôm nay thế là đã sang ngày thứ 5 bố tớ nằm viện. Lần này thì nặng rồi, bác sĩ đã gọi người nhà ra làm công tác tư tưởng. Bố tớ đã bước sang tuổi 84 và nằm liệt giường thì đã hơn 5 năm. Hiện giờ ngoài sức khỏe yếu thì đáng sợ nhất là vết loét ở ngay đốt xương cùng của cột sống đã to bằng bằng bàn tay có phần đã họai tử  bốc mùi. Chính vì lo chỗ này mà mình phải cho ông đi nhập viện chủ động chứ cũng không nghĩ chuyện lại tồi tệ thế. Nhưng thật buồn vì vào đây cũng không khá hơn gì, vết loét có chiều hướng mỗi ngày thêm một nặng. Hỏi bác sĩ, lên mạng  và hỏi cả nhiều người quen có kinh nghiệm thì đều sợ là hết thuốc chữa rồi.

Lần đi viện này có lẽ sẽ là lần cuối của Bố mình vì có thể ông sẽ phải ở đây cho đến tận lúc ra đi. Tụi mình cũng linh cảm là điều này sẽ đến nên cố gắng giữ không cho ông phải vào viện và đã được hai năm rưỡi kể từ lần phải gởi ông vào hôm bà mất, giờ thì không còn được nữa rồi...

Công việc cuối năm là lúc mình bận nhất nay lại thêm chuyện này nữa chẳng biết sẽ sắp xếp thế nào. Em trai mình tối qua về nhưng công việc của nó ở tận  Dắk Nông và mới chuyển sang cơ quan mới nên có lẽ sẽ rất khó.

Đành bước đến đâu hay đến đó vậy. Vì vậy, mọi người ơi đừng buồn gì mình nhé nếu thấy thời gian này mình ít lên mạng và không trả lời tin nhắn. Hi vọng một ngày mới sẽ là một ngày tươi sáng hơn...

 

Thuy at 12/30/2010 05:41 pm comment

cố lên a nhé

Anh sẽ cố gắng hơn nữa, cám ơn nha!

Thuy at 12/30/2010 05:40 pm comment

cố lên a nhé

Mon at 12/29/2010 05:57 pm comment

chúc ông nhanh khỏi bệnh! anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé!

Anh cám ơn nhiều!

Mèo lười at 12/29/2010 02:28 pm comment

Chúc bác mau bình phục. Anh Hưng cố lên nhé !

Cám ơn em, anh sẽ cố!

phan at 12/29/2010 01:15 pm comment

Mong cho bố của bạn sẽ vượt qua được những đau đớn này, bạn và gia đình cũng cố lên nhé, bây giờ bạn là điểm tựa của mọi người về tinh thần đó.

Cám ơn lời động viên của bạn!

phan at 12/29/2010 01:12 pm comment

Mong cho bố của bạn sẽ vượt qua được những đau đớn này, bạn và gia đình cũng cố lên nhé, bây giờ bạn là điểm tựa của mọi người về tinh thần đó.

Hoa Lạc Tiên at 12/28/2010 08:17 pm comment

Chú ơi! Hôm nay cháu mới qua ghé thăm chú! Cháu cũng ko biết nói gì hơn là chúc ông mau khỏi bệnh. Chú cũng giữ gìn sức khỏe nhé! Hôm nay cháu qua đây cũng mong gửi đến chú lời chúc mừng năm mới! Chúc chú một năm mới thành công và luôn hạnh phúc!

Cám ơn cháu rất nhiều!

SDFgbzadfh at 12/28/2010 11:43 am comment

Bác khoẻlại chưa anh?

Hơi hơi rồi em à!

tmanhthai at 12/27/2010 02:21 pm comment

Anh ráng giữ sức khỏe chăm sóc cho Ông nhé. Chúc ông sớm hồi phục để an hưởng tuổi già với con cháu.

Anh cũng hi vọng là thế. Cám ơn em nhiều!

tmanhthai at 12/27/2010 02:20 pm comment

Anh ráng giữ sức khỏe chăm sóc cho Ông nhé. Chúc ông sớm hồi phục để an hưởng tuổi già với con cháu.

Little Fish at 12/27/2010 01:39 pm comment

Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm ông nhé!

Anh sẽ cố!

vy vy at 12/27/2010 09:24 am comment

" Sau cơn mưa trời lại sáng!", chúc cho ba anh sớm khỏi bệnh nhé!

Cảm ơn lời động viên của em!

Mẹ Xinh Đẹp at 12/27/2010 08:25 am comment

Mong anh và gia đình vượt qua khó khăn này! Cha Mẹ như chuối chín cây, biết sao bây giờ anh nhỉ!

Đúng vậy đó, sanh tử là lẽ thường tình mà, đành trong vào lòng tốt của ông trời thôi

Mẹ Xinh Đẹp at 12/27/2010 08:25 am comment

Mong anh và gia đình vượt qua khó khăn này! Cha Mẹ như chuối chín cây, biết sao bây giờ anh nhỉ!

Trứng Tráng at 12/25/2010 04:28 pm comment

Cố gắng lên anh! Chúc cụ sớm hồi phục!

Anh sẽ cố. Cám ơn em nha!

Anh at 12/25/2010 09:45 am comment

cố lên anh ạ! Chúc bác mau lành giáng sinh an lành và hạnh phúc anh nhé!

Cám ơn em nhiều!

SDFgbzadfh at 12/25/2010 09:19 am comment

Anh à!đừng lo nhiều nhen ? Chúc ba anh sớm khoẻ.

Anh sẽ cố gắng, Cám ơn em nhiều nhé!

nga at 12/25/2010 09:07 am comment

chúc cụ sớm khỏe mạnh

Cám ơn Bạn nhé!

Giang Sơn at 12/25/2010 08:14 am comment

Chào Người Ban Mê Xin gửi lời: Kính chúc cụ tai qua nạn khỏi.

Cám ơn Bác rất nhiều!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác