Kí sự đường Hồ Chí Minh P2 ( Đoạn đi qua miền Bắc)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 619
  • Tổng lượt truy cập 10,243,270

Fanpage facebook

Ngày đăng: 04/02/2013, 03:02 pm

Kí sự đường Hồ Chí Minh P2 ( Đoạn đi qua miền Bắc)

Category: Du lịch miền bắc cùng với người Ban mê, Tag: Du lịch,Việt Nam
07/03/2011 11:07 pm
Đây là ảnh tớ chụp đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua các tỉnh miền Bắc này. Cầu  được, ước thấy, chuyến đi Sơn La lượt về chúng tớ đi theo đường Hồ Chí Minh tránh quốc lộ  một lúc nào cũng nhung nhúc xe và đường thì xấu phát sợ.
Một quyết định sáng suốt vì đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua các tỉnh miền Bắc tốt và đẹp không ngờ.
Duonghochiminhbac 09.JPG
Đường thẳng tưng và mới tinh tình tình nhé. Còn chưa có đủ biển hướng dẫn nữa nên chúng tớ lay hoay mãi ở Xuân Mai - Hà Nội, điểm bắt đầu của con đường.
Duonghochiminhbac 05.JPG
Cảnh thì đẹp như tranh ý, sông , núi hữu tình.
Nhìn những cảnh như thế này...thấy mình có thể làm thơ được luôn ấy nhỉ.
Đường đi qua những dãy núi đá vôi chập chùng.
Và đây đó là những ngôi nhà sàn kiểu của dân tộc Mường, Thái.
Đoạn này xuyên táo vườn Quốc gia Cúc Phương nè.
Duonghochiminhbac 06.JPG
Đã có một thời gian báo chí xôn xao vì cái vụ này ...nhưng cuối cùng con đường đã thắng.
Duonghochiminhbac 07.JPG
Trời ơi, phải nói đúng là đẹp luôn. Mình khoái chí tử luôn ý, chỉ ước ao có dịp đi du lịch bằng xe Zeep mui trần hay Hon đa cũng được để tha hồ mà chụp ảnh. Đường hình như vào tới tận Quảng Bình nhưng chúng tớ tới Vinh thì phải rẽ xuống để...ngủ lại dù mới chỉ non 3-4h chiều.
Tớ cứ thắc mắc là tại sao đường tốt thế, lại chả có Công an mà sao xe ít đếm nhớ được ấy. Chả bù hôm lượt đi chúng tớ chạy ì ạch từ Vinh về tới Hà Nội mà oải luôn vì đường xấu. Xe con thì ít bị chặn nhưng vẫn hãi bắn tốc độ. Có đoạn chỉ non 10 km là lại có một trạm công an. Công nhận các tỉnh phía bắc nhà ta...các đồng chí công an giao thông nhà ta nhiệt tình công tác thật./.
Category: Du lịch miền bắc cùng với người Ban mê, Tag: Du lịch,Việt Nam
07/03/2011 11:07 pm
Đây là ảnh tớ chụp đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua các tỉnh miền Bắc này. Cầu  được, ước thấy, chuyến đi Sơn La lượt về chúng tớ đi theo đường Hồ Chí Minh tránh quốc lộ  một lúc nào cũng nhung nhúc xe và đường thì xấu phát sợ.
Một quyết định sáng suốt vì đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua các tỉnh miền Bắc tốt và đẹp không ngờ.
Duonghochiminhbac 09.JPG
Đường thẳng tưng và mới tinh tình tình nhé. Còn chưa có đủ biển hướng dẫn nữa nên chúng tớ lay hoay mãi ở Xuân Mai - Hà Nội, điểm bắt đầu của con đường.
Duonghochiminhbac 05.JPG
Cảnh thì đẹp như tranh ý, sông , núi hữu tình.
Nhìn những cảnh như thế này...thấy mình có thể làm thơ được luôn ấy nhỉ.
Đường đi qua những dãy núi đá vôi chập chùng.
Và đây đó là những ngôi nhà sàn kiểu của dân tộc Mường, Thái.
Đoạn này xuyên táo vườn Quốc gia Cúc Phương nè.
Duonghochiminhbac 06.JPG
Đã có một thời gian báo chí xôn xao vì cái vụ này ...nhưng cuối cùng con đường đã thắng.
Duonghochiminhbac 07.JPG
Trời ơi, phải nói đúng là đẹp luôn. Mình khoái chí tử luôn ý, chỉ ước ao có dịp đi du lịch bằng xe Zeep mui trần hay Hon đa cũng được để tha hồ mà chụp ảnh. Đường hình như vào tới tận Quảng Bình nhưng chúng tớ tới Vinh thì phải rẽ xuống để...ngủ lại dù mới chỉ non 3-4h chiều.
Tớ cứ thắc mắc là tại sao đường tốt thế, lại chả có Công an mà sao xe ít đếm nhớ được ấy. Chả bù hôm lượt đi chúng tớ chạy ì ạch từ Vinh về tới Hà Nội mà oải luôn vì đường xấu. Xe con thì ít bị chặn nhưng vẫn hãi bắn tốc độ. Có đoạn chỉ non 10 km là lại có một trạm công an. Công nhận các tỉnh phía bắc nhà ta...các đồng chí công an giao thông nhà ta nhiệt tình công tác thật./.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác