Khu vườn nhiệt đới của cặp đôi yêu cây nhất nước Anh

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 745
  • Tổng lượt truy cập 10,243,396

Fanpage facebook

Ngày đăng: 23/03/2017, 04:22 pm

Khu vườn nhiệt đới của cặp đôi yêu cây nhất nước Anh

Keith Scott và Melissa được nhận danh xưng là "người yêu cây nhất nước Anh". Cặp đôi này đã tạo ra một khu vườn nhiệt đới ấn tượng nhất nước Anh, khu vườn rộng trên 4.000m2 gồm toàn các loại cây xương rồng tiêu tốn hết 22.000 bảng Anh (660 triệu đồng).

Vợ chồng Melissa đã dành nhiều thời gian để tạo nên một sa mạc của riêng mình. Thậm chí, họ không thể cùng đi vắng một ngày chỉ vì để chăm sóc khu vườn độc đáo này.

Khu vườn trồng các loài cây nhiệt đới nên hàng năm khi vào tháng 9, Melissa và Keith Scott bắt đầu phải thực hiện các biện pháp che chắn cho cây. Trong năm, thời gian họ bận rộn nhất khi họ bắt đầu chuẩn bị cho khu vườn trước mùa đông. Để che chắn cho cây cối khỏi chết do băng tuyết, cặp đôi thường phải làm 25 nhà kính mini, tận dụng chậu cây cũ, căng khung dây, thậm chí là di chuyển vào trong nhà.

Được biết, trước đây hai vợ chồng đã sốc nặng khi một đợt tuyết dày trong năm 2010 đã phá hủy toàn bộ các kiệt tác mà mình tốn gần hai thập kỷ để tạo ra.

khu vườn đẹp
Với diện tích hơn 4.000m2, khu vườn của Keith và Melissa tọa lạc ở Norwich,
Norfolk.

vườn nhà đẹp
Tuy đã 66 và 60 tuổi nhưng hai vợ chồng không nghỉ ngơi một ngày nào chỉ vì
khu vườn của mình.

khu vườn lý tưởng
Cặp đôi dành gần 2 thập kỷ với chi phí khoảng 700 triệu đồng để tạo lập không
gian lý tưởng này.

vườn đẹp
Một trận tuyết lớn năm 2010 gần như phá hủy toàn bộ công sức của hai vợ chồng.

xương rồng nhiệt đới
Các loài xương rồng nhiệt đới không thể sống sót dưới tác động của băng tuyết.

khu vườn tuyệt đẹp
Tháng 9 hàng năm, hai vợ chồng lại rục rịch căng bạt, đóng cọc làm nhà kính mini.

nhà kính mini
Họ phải làm khoảng 25 nhà kính mini để bảo vệ toàn bộ khu vườn khỏi băng tuyết
mùa đông.

khu vườn nhiệt đới
Thậm chí họ phải di chuyển cây cối vào nhà để che chắn.

(Theo Khám phá)

Ghi chú: Nể thật, người ta làm khu vườn nhiệt đới khó khăn là vậy... chả bù mình thì ông Trời gần như cho sẵn mà còn suốt ngày bán thannnnnnnn.
Thực ra, mình chả dại dột đi làm cái công việc quá sức như vậy. Mình thích nương vào tự nhiên hơn. Vấn đề đặt ra là mình cần phải có những điều chỉnh tương đối khi Troh Bư đẩy mạnh làm du lịch. Vườn nhiệt đới có thể nói Troh Bư có nền sẵn nhưng để duy trì nó khá tốn công chăm sóc nhất là khâu tưới nước, mà cái này giờ mình rất khó vì không còn chủ động được. Mùa mưa tới mình sẽ phải chú ý điều chỉnh và bổ sung cây cối theo hướng ... khó, nếu không sẽ lại vất vả, giật mình lo thon thót mỗi khi nghĩ đến mùa khô. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác