Không mơ tiếp... khó ghê.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 167
  • Tổng lượt truy cập 10,151,925

Fanpage facebook

Ngày đăng: 26/10/2017, 10:56 am

Không mơ tiếp... khó ghê.
Đó là cái tâm trạng của em lúc này đây.
Thời gian qua em đấu tranh tư tưởng mãi mới kéo tụt cái đam mê xuống một chút cho nhẹ người... nhưng hôm nay nó lại trèo lên cao chót vót.
Em vừa phát hiện ra vì sao chỉ có một ít dân Việt Nam  thích cái bảo tồn lan Troh Bư  nhà em, còn Quốc tế không có ai quan tâm để giúp em có dự án... hóa ra chỉ tại em dở quá.
Mà ở tại Việt Nam... cũng do không có ai thèm làm cái bảo tồn lan, chứ không Troh Bư chả có vé.
Em mới phát hiện ra cái trang này  http://theorchidfiles.com/ và ngay tắp lự em bị nó mê hoặc luôn.
Cách trồng lan lên đá của họ thật tuyệt vời, làm Troh Bư không thể không học tập.
Em đã nghĩ rất nhiều cách tạo sinh cảnh lan tự nhiên sao cho giống tự nhiên.
Thực ra em cũng từng lờ mờ hình dung ra kiểu trồng như thế này ...nhưng hôm nay thì đúng là có mô hình chuẩn không thể chỉnh.
Dĩ nhiên là nếu có điều kiện cơ, chứ càng mơ lắm em chỉ thêm bạc đầu.
Đồng ý là dễ làm vì Troh Bư càng ngày càng giống khu vườn đá.
Em xưa giờ vẫn thích đá hơn gỗ vì tính trường tồn, làm một lần cho xong rồi bỏ quên cũng chẳng sao.
Suất đầu tư có lớn nhưng làm dần, từ từ như xưa nay Troh Bư em vẫn làm thì việc này không quá khó.
Lại phải mơ trúng Việt Lốt rồi...để em còn cải tạo 250m2 trong khu tiêu bản lan Troh Bư thành một chậu lan tự nhiên khổng lồ ...làm cái Ngũ bách lan viên xưa giờ vẫn ao ước. Hihi!
Mọi người có thể xem ảnh mẫu trong link này nha.

149 ảnh

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác