Không ...khổ tí nào mà

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3421
  • Tổng lượt truy cập 10,149,125

Fanpage facebook

Ngày đăng: 19/02/2013, 08:24 am

Không ...khổ tí nào mà

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: vườn troh bư
09/17/2012 09:04 pm
Chiều nay, mình đúng là có 1 chuyến đi...bão táp vào Troh Bư
Hết giờ làm...chạy vội ra chỗ nhà vườn quen làm 1 chuyến cây hoa
Hihi, tại mình có 1 ý tưởng rất hay cần thực hiện.
Một loài hoa đẹp sau này có thể nhân rộng trồng kín cả 1 vùng làm nền.
Chỉ có điều vội quá mình quên béng cả hỏi tên của nó.
Mua cột lên xe xong nhìn vào hướng Troh Bư trời đã tối x
ầm xì.
Một cơn mưa rất to đang đến  gần thật gần
Nhưng mình ngại chuyện về dỡ ra, rồi hôm sau xếp lại, cột lên xe để chở vào Troh Bư ...nên chơi luôn.
Hơi chủ quan vì chỉ sợ....cơn đằng đông vừa trông vừa chạy
Còn Troh Bư nhà mình ....ở phía tây rõ ràng ràng kia mà.
Vậy mà mới đi có 1/3 đường ...mưa đã bắt đầu nặng hạt
Và đến tận lúc về tới phố...mưa vẫn chả ngơi nghỉ tí teo nào
Mình mắc chở cây nên dù có áo mưa...vẫn ướt như chuột lột
Tay thì tê cứng và nhăn nheo vì lạnh bởi nước mưa
Vào tới Troh Bư ...đểu chưa, vừa kịp tối, lại mưa ... chả thấy đường rải hoa cho ngày mai người làm đi trồng nữa
Lại lọ mọ đội mưa về ...không, mọi người ai thấy cũng bảo mình làm chi cho khổ vậy?
Hihi! Đúng là mình ...tự mua dây buộc mình ...nhưng mình có thấy khổ tí nào đâu
Kế hoạch phát triển hoa của Troh Bư rõ ràng đã tiến thêm được 1 bước
Và thực ra mình ghét cực cái gì đã lên kế hoạch rồi lại phải dừng vì thấy có chút khó khăn
Như chuyện chiều nay...cơn mưa làm khó mình chở cây vào vườn ấy
Rõ ràng mai ...hay kia mình cũng sẽ thu xếp được thời gian để chở được cây vào
Cơ mà mình vẫn hi vọng sẽ rải hoa ra kịp nên mới quyết tâm thế
Mệt 1 tí nhưng  mà mình vẫn vui mà
Vì Troh Bư...mình ứ bao giờ thấy là...khổ. Hihi!


Sysy at 09/23/2012 12:59 am comment

Lau roi em khong ve BM nen khong vao chua BT. Luc truoc o do co nhieu cu gia nhin thuong lam. Neu cac cu van con o day,em nho anh Hung bieu 1cu /1hop banh va 1 chai dau xanh,[dau cac cu rat quy] cho em goi truoc 1tr..[ thieu em goi sau] Neu cac cu khong con,1tr do anh mua qua them cho cac chau.Giup em nhe.thanks anh.

Thay mặt các cụ già, cám ơn em trước nhaaaaaaa

Sau_1970 at 09/22/2012 11:44 pm comment

em chưa ngủ sao ,chị đã mua 60 cái lồng đèn rồi Hưng ạ , còn bánh thì 12 mới lấy .mua dư một chú không sao ,

Dạ chưa chị, chị thức khuya thế. Em thấy số bánh trung thu và lồng đèn của chị giúp là thoải mái rồi. tụi em chỉ xem làm sao tổ chức liên hoan cho thật vui thôi là xong. hihi. Cám ơn chị nhiều nhaa

Sau_1970 at 09/20/2012 05:40 pm comment

em đừng mua gì vội có thể chị mua thêm mấy thứ nữa tối 12 chị sẽ gửi nên .sau đó em sẽ tính thêm nhé .

Em hiểu mà chị, bọn em vậy là chỉ càn mua thêm ít bánh kẹo và đồmúa lân để tổ chứ clie6n hoan trung thu cho các cháu nữa là ổn .hihi

Sau_1970 at 09/18/2012 01:43 pm comment

khi mình quyết tâm làm điều gì thì không ngại khó Hưng nhỉ , mong rằng nhờ công sức của em ,vườn Troh Bư ,ngày càng tươi đẹp ,

Cám ơn chị ạ, cả về vụ bánh trung thu và đèn cho trẻ con chùa bữu thắng nữa, hihi

Sysy at 09/18/2012 01:18 am comment

CAI NAY EM CUNG GIONG ANH HUNG,HOM THU 7,VAC XE CHAY 400KM [CA DI VA VE] MUA HON CHUC CAY AN QUA VA HOA..H LOAY HOAY TIM CHO TRONG VA TIM NGUOI GIUP,CHIEU NAY DI LAM VE LAI LO TRONG TROT.CO MA..MINH CUNG U THAY KHO.HIHI

Hihi! Thích quá......có em làm đồng minhhhhh

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác