Khoe hàng nhà dài trong vườn Trohbư đây

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 11513
  • Tổng lượt truy cập 10,284,121

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 10:17 pm

Khoe hàng nhà dài trong vườn Trohbư đây

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,nhà dài,trohbư,Việt Nam
02/08/2010 11:07 pm

Vậy là  Vườn Trohbư đã có nhà dài, một cái nhà dài hoành tá tràng ra phết. Hôm kia vào tổ chức cúng Yàng, mình chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp, giữ một mình thật tiếc nên đem ra khoe.

Lũ trẻ nhà mình thấy  Vườn Trohbư có nhà dài thì thích mê tơi, đúng là trẻ con dạo này thiệt thòi quá. Mình đang tính sau này khi có điều kiện sẽ làm cả một ngôi nhà trên cây gần ngay ngôi nhà dài này nữa. Đảm bảo lúc đó trẻ con sẽ không thể nào quên được những kỉ niệm với Trohbư nếu đã một lần vào vườn chơi.

Nhà xây dựng ngay bên bờ hồ, sau này thả cá cảnh vừa mát vừa vui. Còn giờ thì nhìn con thuyền độc mộc neo ở đây vào hình có khác gì một ngôi nhà ven sông đâu nhỉ.

Đầu hồi trang trí được đấy chứ?  Đó là cận tết quá nên chưa đục được ba ba, kì đà lên hai cây cột chính nữa cơ. Thôi để ra giêng ngày rộng tháng dài làm tiếp, cho thoải mái công mới đẹp được. Đằng nào cũng còn phải làm thêm sân khách và cái cầu thang cái nữa cơ mà.

Trước nhà còn có cả đám đất rộng, tha hồ tổ chức các sự kiện. Mình đang làm dở cây nêu, sau này làm xong cột đâm trâu cũng được nữa ấy chứ...

Riêng mình thì khoái cái vụ nướng gà hơn, dễ tổ chức. Mà gà nướng Bản Đôn thì tiếng tăm lừng lẫy rồi còn gì.

Mọi người cứ chê cái mái tôn chứ mình nhìn thấy cũng đâu có xấu lắm đâu. Cái màu xanh này cũng phù hợp với cảnh quan của khu vườn.

Từ nhà nhìn ra vườn Phong lan cũng hơi bị hay. Kì lạ là lan năm nay nở sớm thế, hình như là Yàng cũng mừng cho ngôi nhà dài Trohbư hay sao ấy.

Còn đây là mặt sau của ngôi nhà dài, chưa làm được cầu thang và còn đang bừa bộn quá.Thực ra chả ai lại cầu kì đục đẽo, chạm trổ cả mặt sau như thế này đâu. Giờ làm thêm sân khách thì đứng bên nào chụp ảnh cũng được cả.

Kết luận: Ngôi nhà dài trong vườn Trohbư của người Ban mê trông cũng được đấy chứ nhỉ. Chỉ có điều là nhà thì khánh thành rồi đấy nhưng sắp tới có khách nào muốn thuê ngôi nhà này làm nhà nghỉ cuối tuần cho gia đình mình nhiều không đây. Làm du lịch ở Tây nguyên coi bộ vậy mà khó ra trò nhỉ./.

Xem thêm:

Ảnh cúng Yàng cái nhà dài mà ngắn đây

Nhật ký xây dựng nhà dài trong vườn Trohbư

Bộ đồ lòng của nhà dài Trohbư

Ảnh cuối này vay của Hoangdo đây. Mình rất thích chụp ảnh kiểu ngược sáng này nhưng hôm ý quên mất!

 

Blue at 02/20/2010 10:42 am comment

Bạn em khen vườn Trobưh của anh trong nhà em kìa anh ơi Link

Ái chà,mừng thế!

Blue at 02/17/2010 04:14 pm comment

Tặng anh vài tấm ảnh vườn Trobưh. Em thích nhất là cái cửa vòm, chụp mấy tấm tranh tối tranh sáng rất đẹp ^_^ Hoa mai Ko biết đây là loại lan gì, trong vườn nở rất nhiều Hôm nọ em rẽ nhầm đường, được cô bé người đồng bào chỉ cho đi ngược lại rẽ phải là tới "vườn hoa", chẳng hiểu mải mê nhìn cây cỏ dại thế nào mà đi tuốt luốt ra đường chính luôn, bỏ qua cái ngã ba đấy lúc nào ko hay

Cám ơn em vì những tấm ảnh rất đẹp. sang năm anh sẽ làm bảng chỉ đường để mọi người đỡ vất vả, khi nào có dịp lại ghé chơi nha!

NTK Vì Cộng Đồng at 02/11/2010 12:14 am comment

Mừng thắng lợi anh nha...!

Ngủ trễ ha,mùng 7 tết lên Ban mê chơi nhân thể dự off luôn nha!

Anh at 02/10/2010 11:24 am comment

i'm sorry

Anh là I'm dã man. Mình là anh em mà!

IronMan at 02/09/2010 11:12 pm comment

Cái nhà này mà ở trong buổi trưa với chiều chắc nóng lắm nhỉ?

Cũng tùy hôm thôi vì nhà giữa rừng mà. Mùa mưa thì mát cực.

KenJi at 02/09/2010 10:59 pm comment

Ý tương hay lắm anh Hưng ơi!Hi vọng Tết năm nay về nhà ăn tết hi vọng sẽ đươc tham quan Nhà dài của anh nha!CHúc anh 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc và có nhiều ý tưởng hơn nữa để phát triển Vườn Trohbư ngày càng hoàn thiện hơn nữa nha anh!!!

Hi vọng tết này Trohbư đông khách, anh vẫn chưa dám quảng bá rộng rãi. Hữu xạ tự nhiên hương đỡ lo bị chê hơn!

Duc at 02/09/2010 10:57 pm comment

Tặng anh mấy tấm ảnh cực đẹp từ nhà dài của anh nè

Cám ơn nhé, anh cũng đang tiếc vì quên ko chụp từ trong cửa sổ ra. Anh cũng hay chụp thế nhưng hôm rồi ko hiểu tại sao lại quên.

tran at 02/09/2010 09:35 pm comment

anh Hưng ơi , nói thật lòng chứ cái mái tôn lắp lên thấy kỳ quá, anh sợ ẩm thấp hay sao àm không lợp cỏ tranh hay lá dừa?

Tân cổ giao duyên mà em, tại vì anh chỉ lùi lại thời gian đến những năm năm mươi của Tây nguyên thôi,  lùi nữa ko nổi, cho có cặp với cái cổng xấu xí ấy mà. Tính tóan nhiều lắm rồi đấy, sau này phủ lá dừa nước lên thôi!

anhtuan_sale at 02/09/2010 07:15 pm comment

hehe...ok...vậy lên phố liên lạc e theo số đt:0903051087 nhá...a cho e xin số đt lun nhá

Có số ngay đầu trang rồi đấy em!

Tony at 02/09/2010 06:21 pm comment

nhà sàn thích nhỉ ^^!

Đúng là thích thật đấy!

Quang Huy at 02/09/2010 05:58 pm comment

Hẹn gặp a tết nay trong vườn nhà a nha!

Chắc phải mùng 3 trở đi anh mới vào vườn được.

Miu at 02/09/2010 04:41 pm comment

ui thic vậy

Nhất định rùi!

Blue at 02/09/2010 04:28 pm comment

Hôm chủ nhật em đã rủ được bạn từng vào Trohbư dẫn đi rồi. Cứ háo hức được tham gia buổi cúng Yàng, cuối cùng lại trục trặc ko đi được. Tiếc quá đi mất. Ngày thường thì anh ko có ở vườn ạ?

Anh chỉ có mặt ở đó vào các ngày nghỉ thôi em à. Tuy nhiên tất cả mọi ngày vườn đều mở cửa và có người nhà anh ở đó. Rất vui nếu một ngày nào đó được gặp em trong vườn.

Nôbita Hậu Đậu at 02/09/2010 01:58 pm comment

dieu khac cung dep lam anh! ^^ anh co nhieu duc tinh em phai hoc hoi do', hj hj

Thuê nghệ nhân đàng hòang mà lị, hết ối tiền của anh đấy. Hi vọng 100 năm sau nó thành nhà cổ anh sẽ gỡ đựơc vốn!

Mèo lười at 02/09/2010 12:53 pm comment

Ý tưởng của anh hay tuyệt !

Khen anh khen cả ngày! Nhưng mà đùa thôi, cám ơn nha!

Quang Huy at 02/09/2010 12:27 pm comment

Cả tuần nay em bận nhiều việc wa ko lên mạng đc nên ko biết việc Tân Gia nhà dài. Tiếc thiệt lại lỡ 1 chuyến tới Troh Bư rùi!

Có gì đâu mà, anh đang tính từ năm tới sẽ tổ chức cúng bến nước  thường xuyên đấy.

anhtuan_sale at 02/09/2010 07:29 am comment

tết lên phố đi chúc tết hội người Ban Mê nha anh....đc ko ạ?

Tại sao lại không nhỉ, ý tưởng hay tuyệt!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác