Khó ... từ từ ghê.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3695
  • Tổng lượt truy cập 10,292,394

Fanpage facebook

Ngày đăng: 04/08/2018, 11:03 pm

Khó ... từ từ ghê.
Những lúc mỏi mệt em thường hay bảo mình ... sao không sống chậm lại.
Việc bảo tồn lan là việc làm cả đời còn chưa chắc đã xong ... thì việc gì phải nhanh.
Em may mắn gắn được nó vào Troh Bư nhà em mà giờ du lịch đã cho thuê ... thì việc gì phải vội.
Nhưng đúng không được mà, khó ... mà từ từ ghê.
Cách đây 27 năm ... em bước chân vào ngành lâm nghiệp.
Bắt đầu được đi rừng ... tự tay lấy cho mình những giò lan đầu tiên.
Rừng bát ngát, lan bát ngát ...rồi em làm Troh Bư khoảng 4 năm sau đó.
Bắt đầu lo lấy lan về rừng nhà trồng... vì thấy tội cho em lan.
Cả Dak Lak lúc ấy, giống như... cái xưởng gỗ.
Quá trời ngành, chen chân vào ... làm cái việc của lâm nghiệp nhà em.
Rừng lùi dần, lan càng ngày ... phải đi xa mới có.
Những khu rừng, hôm nay còn mai mất ... làm em thêm vội vàng.
Nhưng cái đó chưa đến nỗi quá đáng sợ.
Vì còn có các khu vườn quốc gia, rừng đặc dụng hay bảo tồn thiên nhiên.
Nhưng gần đây ... có dịp đi lại chính những khu rừng ấy.
Lan đã vắng thật rồi ... ở trong rừng tự nhiên.
Khó ... từ từ, khó mà từ từ được.
Chỉ có điều ... em vẫn còn lay hoay.

Đến khi nào ... mới có người chung sức.
Ăn cơm nhà ...vác tù và hàng tổng cùng với emmmmmmm?



Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác