Khó qua

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2711
  • Tổng lượt truy cập 10,245,377

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 01:49 pm

Khó qua

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
01/14/2011 11:05 pm

Có lẽ thế là hết.

4h chiều nay Bố mình đã rời bệnh viện để về nhà trên xe cứu thương.

3h ông bỗng khó thở vì đờm lên nhiều. Bác sĩ bên khoa hồi sức cấp cứu cũng phải qua phụ giúp. Ông bị trụy mạch và ngưng thở mất vài phút tưởng chừng không qua khỏi. Sau khi đặt ống nội khí quản gia đình phải dưa về vì không muốn ông ra đi trong bệnh viện.

Sau đó là những chờ đợi âu lo. Tuy nhiên cái kết cục vẫn đang phía trước.

Có lẽ trong đêm nay hoặc mai mà thôi.

Thật là buồn nhưng đành phải lên mạng tin cho mọi người.

Và lần này là tạm biệt./.

ocsen at 01/18/2011 06:23 pm comment

xin chia buon cung anh va gia dinh

Xin cảm ơn rất nhiều!

anhtuan_sale at 01/18/2011 04:38 pm comment

Xin chia buồn với gia đình anh.

Xin cảm ơn rất nhiều!

hoang at 01/18/2011 11:23 am comment

xin chia buồn cùng anh và gia đình . cố gắng vượt qua tất cả nha anh .

Xin cảm ơn rất nhiều!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 01/18/2011 12:31 am comment

Xin chia buồn cùng anh và gia đình . Chúc anh vượt qua nỗi buồn và dũng cảm lên anh nhé

Xin cảm ơn rất nhiều!

Beo at 01/17/2011 09:33 am comment

lâu quá không ghé wa blog của anh,hôm nay ghé thăm mới biết anh có chuyện buồn.xin chia buồn cùng anh và gia đình.

Xin cảm ơn rất nhiều!

TênTên at 01/16/2011 05:35 pm comment

Club 47 này ai là chủ z anh? chỉ sinh viên mới dc tham gia thôi à?

Bất cứ ai yêu Dak Lak em ơi

[¶-¶öi. ¯¶¯€€ñ Ränh][MõiMòn] at 01/16/2011 12:14 pm comment

Chia buồn cùng a. E nhận được tin sáng hôm qua. Cố gắng vượt qua nha a.

Xin cảm ơn rất nhiều!

Virgo at 01/15/2011 07:28 pm comment

Em không biết nói lời nào để chia sẻ cùng anh. Cuộc đời con người sẽ có lúc phải ra đi,và người ở lại ít nhiều cũng sẽ đau buồn. Nhưng hãy dũng cảm đối mặt nó, bởi em biết người ra đi sẽ không mún ở lại vì mình mà khóc, mà thương...

Em nói đúng đấy, vấn đề là làm sao vượt qua nó sớm thì tốt thôi em

UFOBMT at 01/15/2011 04:29 pm comment

Xin chia buon. Bo anh se ve noi nao? Neu la Nghia trang thanh pho thi xin cho em biet ten de khi nao len tham Bo em em se qua tham Cu..

Cám ơn em nhé, anh rất vui khi thấy em nói thế. Bố anh tên Đỗ Cường,  mộ cũng dễ tìm lắm vì ngay sát đường , ngay gần cổng, đường phía dưới ấy. Mộ đá Granit có mái màu xanh.

VIRGO at 01/15/2011 11:45 am comment

bình an...

Heorung at 01/15/2011 11:17 am comment

Cố gắng lên anh nhé. Hãy vững tin và luôn hi vong

Xin cảm ơn rất nhiều!

Zún Zún at 01/15/2011 10:55 am comment

Cho em chia buồn với anh và gia đình! Cố gắng vững vàng anh nhé!

Xin cảm ơn rất nhiều!

Duc at 01/15/2011 08:23 am comment

Biết là sẽ đến ngày đó nhưng vẫn rất buồn và hụt hẫng. Dẫu sao gia đình cũng đã cố hết sức vậy nên mong anh can đảm và giữ sức khỏe nhe!

Xin cảm ơn rất nhiều!

LAN TRINH at 01/15/2011 07:54 am comment

Xin chia buồn cùng anh và gia đình

Xin cảm ơn rất nhiều!

Hoang Phuong at 01/15/2011 12:04 am comment

Xin chia buồn cùng anh

Xin cảm ơn rất nhiều!

Two rice at 01/14/2011 11:48 pm comment

CHIA BUỒN VỚI BẠN VÀ GIA ĐÌNH

Xin cảm ơn!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác