Khó cho mình

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12296
  • Tổng lượt truy cập 10,284,904

Fanpage facebook

Ngày đăng: 07/02/2014, 06:21 am

Tây nguyên đã dần bước vào giữa mùa khô

Năm nay...mình đã tự tin hơn với dàn tưới tự động cho góc Bảo tàng lan và hệ thống điện 3 pha

Cơ mà vẫn thấy đang còn nhiều bất ổn

Yếu tố con người hóa ra vẫn là điều quan trọng nhất

Mình muốn với 1 điều kiện thuận lợi như thế thì kết quả phải khả quan hơn nữa nhưng đúng là sức ì của con người ta quá lớn

Quán cà phê cũng vẫn còn xìu xìu , ển ển

Mình đang như cái đầu tầu chạy hết tốc lực để kéo theo một dãy toa mà cái thì phanh, cái không thèm chạy...cái nhăm nhe rẽ ngang

Đúng là...khó cho mình. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác