Khách Nhật.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2712
  • Tổng lượt truy cập 10,245,378

Fanpage facebook

Ngày đăng: 08/02/2013, 08:58 am

Khách Nhật.

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,Việt Nam
10/17/2011 09:14 pm
Hôm qua vườn Trohbư nhà mình có một đoàn khách rất dễ thương vào chơi, ăn cơm trong vườn. Oái, là khách người Nhật nhé. Mình hơi bất ngờ vì nghe một người bạn giới thiệu có đoàn khách đi chơi Buôn Đôn nhưng... buổi trưa muốn về ăn cơm trong vườn.
Họ đặt hẳn một con heo rừng to bự dù đoàn có....9 người. Có lẽ bị hấp dẫn bởi món heo đốt trứ danh trong Trohbư nhà mình đây . Hihi (Hấp dẫn món Heo đốt của vườn Trohbư - Buôn Đôn ).
Khách nhật 02.JPG
Đúng là hấp dẫn mà, đây sẽ là những kỉ niệm khó quên cho mà xem
Ai cũng thích thử  một tí cái cảm giác này
Khách nhật 04.JPG
Mình đã quá vì có dịp khoe dàn chiêng đá có một không hai với khách Nhật. Thực sự, Nhật Bản vốn rất nổi tiếng với nghệ thuật vườn cảnh. Vì vậy nhờ có dàn chiêng đá mà mình không sợ ....quê độ một tẹo nào.
Khách nhật 05.JPG
Cả nhờ chiếc thuyền độc mộc khủng, to nhất ....Việt Nam này nữa chứ
Khách nhật 06.JPG
Mọi người có vẻ thích không gian cà phê này lắm. Chụp rất là nhiều ảnh ở đây.
Khách nhật 07.JPG
Mọi người khoái đem cả con heo đốt lên bàn tiệc,  khổ thân đầu bếp vườn Trohbư quá
Chỉ tiếc một tí là do phối hợp không nhịp nhàng. Mọi người đi Buôn Đôn trễ nên 3h chiều mới về tới vườn. Đói bụng nên hăm hở là cái chắc. Cơ mà không có thời gian để dạo vườn.
Thực sự nhờ những đoàn khách như thế này mình rút ra được ối kinh nghiệm. Nhưng mà đúng là Trohbư và Mình còn phải cố gắng nhiều nữa lắm.
Khách nhật 09.JPG
Lần tiếp xúc này mình mới thấy đúng là phục người Nhật thật. Họ rất tiết kiệm, dọn ra ăn không hết là gói đem về bằng sạch. Và họ cực thân thiện, cứ nói suốt câu thank you thôi.
Khách nhật 10.JPG
cobethangbay at 10/22/2011 07:26 am comment

ở gần cách có khoảng 40km mà sao chẳng biết nơi này vậy trời, tranh thủ thu xếp vào đây gấp mới được ^^

Hihi! Ko cần gấp như thế. Trohbu luôn chờ đón bạn mà

Thạch Thảo at 10/20/2011 12:28 pm comment

Ùi. Em thấy thích Trobuh rùi đó, nhưng chưa có dịp diện kiến. Hihi. Người Nhật đáng khâm phục quá, người Việt mình còn phải học hỏi nhiều lắm ....

Em nói đúng đấy, người Nhật thật đáng khâm phục, nhất là qua cái chuyện động đất vừa rồi ý. Rất mong được đón tiếp em ở Trohbu

Binh47 at 10/17/2011 10:29 pm comment

hi. chắc chắn rồi anh ạ. và khi nào anh ra hà nội sẽ có cả 1 hội tiếp anh.

Giời ơi, anh bảo ...gặp ở Ban mê mà

Binh47 at 10/17/2011 10:20 pm comment

anh ơi! chúc mừng anh nhé. Chắc chắn 1 ngày ko xa Trobuh sẽ vươn xa hơn nữa

Cám ơn em, khi nào về lại Ban mê , anh em mình gặp nhau tí nhé

trang at 10/17/2011 09:56 pm comment

Chúc mừng Trohbư nhé, hy vọng sẽ có một ngày cả thế giới biết đến Trohbư

Úi trời, cám ơn lời chúc dễ thương nhé

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác