Hy vọng là...em đã hiểu Troh Bư.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2890
  • Tổng lượt truy cập 10,154,649

Fanpage facebook

Ngày đăng: 02/03/2018, 03:44 pm

Hy vọng là...em đã hiểu Troh Bư.
46 tuổi và ...23 năm em làm cái Troh Bư.
Nhanh thật đấy, em không thể nghĩ ra ...đã đúng nửa cuộc đời này, em đồng hành với nó.
Troh Bư là giấc mơ lớn của em.
Ngay từ đầu em đã tâm niệm là sẽ tái hiện lại những gì tự nhiên như ngày xưa Troh Bư có.
Chính vì vậy, khi biến Troh Bư thành vườn cảnh, em khá tuân thủ theo tự nhiên...
Trừ có việc ...có du nhập hơi bị nhiều cây không phải vùng bản địa.
Không phải lỗi tại em ...vì đó là những gì em có thể.
Em không thể đòi hỏi ...khi ai đó cho em một cây, hoa mà em nghĩ không hợp khí hậu của Troh Bư.
Và cũng có tự tin...mình có thể bù đắp lại những gì tự nhiên ở đây thiếu.
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm... trong khi em chỉ phải tưới vất vả một tí thôi.
Và vì vậy 23 năm qua, có lẽ chả năm nào em không lay hoay bứng chuyển.
Chỉ đến khi cho thuê vườn, yên phận làm 2 sào vườn muôn hoa... điệp khúc này mới bị cắt bớt thôi.
23 năm...Hy vọng là với Troh Bư em đã hiểu.
Tự nhiên đã cho em số bài học quá nhiều khi dám cãi tự nhiên.
Từ bây giờ có lẽ không bao giờ thế nữa.
Em đã biết được mình ....phải làm gì tốt nhất cho Troh Bư.
Một khu bảo tồn lan, một cái vườn muôn hoa, một khu vườn thực vật.
Tất cả sẽ có ở Troh Bư như em hằng ao ước.
Kế hoạch là ...Em sẽ gọt giũa dần để Troh Bư có thể bền vững hơn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác