Hôm nay Blog mình cán đích một trăm ngàn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 507
  • Tổng lượt truy cập 10,289,206

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 09:49 pm

Hôm nay Blog mình cán đích một trăm ngàn

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
01/19/2010 08:47 pm

Hôm nay là ngày Blog Yêu Dak Lak của mình đã cán đích 100.000 lượt người vào xem. Cuối cùng mục tiêu đề ra đã đạt được. Thực tế đến lúc này đã là 100.180 lượt và chỉ riêng ngày hôm nay cũng có 552 lượt ghé thăm của mọi người. Một kết quả không tồi khi đã hết làm Blog nổi bật gần một tháng.

Blog yêu Dak Lak của mình giờ đã hơn 1 năm 4 tháng tuổi.  Nhà đã chất được 384 bài viết, 1.225 tấm ảnh và nhận được 7.568 lời bình. Mọi người hay bảo người Ban mê nhặt nhạnh nhiều quá coi chừng không còn chỗ nhưng biết làm sao được, tính mình vốn tham lam là thế mà.

Cái mốc 100.000 vậy là đến sớm vì ngày 13/12  Blog của mình mới đạt mốc 50.000 lượt người vào xem. Vậy là chỉ mất có hơn một tháng tí ti mình đã có số lượt vào xem bằng hơn 1năm 3 tháng cày cật lực trước đó.

Mình đã làm cho chín trăm bảy  mươi tư người thích mình và một trăm bốn mươi ba người hâm mộ. (sao khác với ngoài đời thế nhỉ)

Mình có thói quen thỉnh thoảng ghi lại những cái mốc cần nhớ. Chỉ là  để có chỗ mà lâu lâu kiểm định, đánh giá lại mình. Mọi người xem thấy có chướng đừng chê mà tội nghiệp mình nhé.

Cám ơn mọi người nhé vì đã quan tâm đến trang Blog cá nhân nhỏ bé này của mình. Hãy chia vui cùng người Ban mê mọi người nhé và xin cảm ơn tất cả thật là nhiều./.

Viết thêm: Cuối cùng bộ đếm của yahoo khi chuyển sang ngày mới đã dừng ở con số 614 lượt vào xem ngày hôm nay và tổng cộng là 100.242 rồi./.

CHAN THANH at 01/25/2010 02:11 pm comment

chà chà đã đến tây nguyên rừng xanh vang tiếng cồng chiêng đây rồi cách nhau 1 kích chuột thôi mà sao tim thấy bồi hồi trong ta

Cám ơn nhá Bạn!

Golden scorpion at 01/25/2010 03:31 am comment

Anh ở đưòng nào vậy ? hội mình dịp Tết này có tổ chức gì không anh?

Anh ở Y Jút, em cố gắng tìm hiểu thêm về hội trong thư mục Hội quán Blog người Dak Lak nha!

Tím at 01/21/2010 08:49 pm comment

Mình mới lập blog thôi và rất thích blog của bạn. Mình tình cờ tìm thấy nhà bạn khi search trên Google các thông tin về du lịch Daklak, do mình có ý định tham quan vùng đất TN này vào dịp tết. Bạn có thể tư vấn cho mình cách book tour lẻ đi về trong ngày từ TP.BMT đến các điểm du lịch không? Mình chỉ đi có 3 người nên cũng chưa biết sẽ đi thế nào cho thuận tiện. Rất mong nhận được reply. thanks

Hình như ko có tour lẻ như vậ đâu mà phải tự đi thôi có thể đi bằng xe bút đấy.Câu trả lời có ở đây nè bạn  Cẩm nang Du lịch Đắk Lắk của người Ban mê  và  Du lịch Đắk Lắk

Simple Life at 01/20/2010 10:03 pm comment

có lẽ em cũng bắt chước anh, phấn đấu được hơn hai trăm ngàn.... kiếm xiềng đi xe về quê ăn Tết! he he

Tại sao lại không nhỉ, chúc mau cán mức nha!

thulam at 01/20/2010 09:26 pm comment

Mua beer về nhậu thôi

Lấy hộ anh một chóe nữa em ơi!

Lê Thu Trang at 01/20/2010 07:03 pm comment

chúc mừng hội chúng ta a nhỉ?

Lúc nào có thành viên thứ 500 mình ăn mừng luôn thể nhé  em!

Quang Huy at 01/20/2010 05:47 pm comment

Mở tiệc ăn mừng chiến thắng thôi anh ơi!

Hết một chóe rồi này!

gấu trúc at 01/20/2010 04:51 pm comment

chuc mung anh nha chac a dang vui lem nhi. co mo tiec lien hoan an mung ko day

Cuối năm kết hợp với khánh thành nhà sàn luôn, nhớ tham gia nhé!

anhtuan_sale at 01/19/2010 11:53 pm comment

haha...cái vụ khao này nghe đc đó nha...

Nhưng phải tổ chứ c trong vừơn Trohbư cơ!

Duc at 01/19/2010 11:46 pm comment

Chúc mừng anh nha! Bình quân 1 ngày 500 pax ( khoảng 10 xe 50 chỗ) thì tính nhẩm số đó mà nhân với 5.000 đ thì mấy mà anh thành tỷ phú. Sau này Trohbư đón ngày khoảng 1/10 số đó cũng hạnh phúc lắm rồi a nhỉ?

Chả dám mơ. Anh  làm du lịch vườn theo kiểu gia đình thôi không dám làm to dễ chết quá!

at 01/19/2010 10:43 pm comment

Chúc mừng nhé,600 lượt rồi kìa.

Cám ơn bạn, lâu quá mới gặp!

Simple Life at 01/19/2010 10:03 pm comment

í, em nhầm! phải là hai trăm ngàn chứ!

Cái đích này xa chết đi được, giờ hết nổi bật đang chìm nè em thấy không,cho anh xin 3 phần chỗ đó thôi nghen!

Simple Life at 01/19/2010 10:01 pm comment

kiểu này mà ko rửa thì ko được đâu anh nha! hj`... phấn đấu hai mươi ngàn nha anh!

Có gì đâu mà, đó chính là một mức mà anh phải vượt đấy!   Hai mươi ngàn

Nghia Linh at 01/19/2010 09:43 pm comment

Ôi, sao cái gã Lãng Tử này nhanh thế ko biết...khi nãy chưa có ai, lúc ta đang" mổ cò" hắn dã ghé trước mất rồi. Thế là ta lại chậm  Đúng là...thanh niên có khác!

Hai mẹ con mà cãi nhau kìa, Hi hi!

Nghia Linh at 01/19/2010 09:43 pm comment

Ôi, sao cái gã Lãng Tử này nhanh thế ko biết...khi nãy chưa có ai, lúc ta đang" mổ cò" hắn dã ghé trước mất rồi. Thế là ta lại chậm  Đúng là...thanh niên có khác!

Tại cô viết nhiều nên chậm hơn là đúng mà,lần sau cô cứ phết cho cháu một con 9,5 hay 10 làm tem là nhanh nhất!

Nhok_Elly at 01/19/2010 09:43 pm comment

blog bạn có nhiều khách zô ghê áh ! siêu thật

Cũng bình thường thôi mà, bạn quá khen rồi!

Nhok_Elly at 01/19/2010 09:42 pm comment

bạn có vẻ yêu tây nguyên wa' nhỉ? bạn sống ở đắc lắc ak?

Mình ở Buôn Ma Thuột bạn à, hình như ai ở Tây nguyên cũng phải yêu nơi này hết cả chả phải riêng mình đâu.Cám ơn đã ghé thăm!

Nghia Linh at 01/19/2010 09:40 pm comment

A, hên ghê. Lò dò sang đây lại vớ được cái TEM mới. Chúc mừng H. nhé. Hôm trước nghía thấy "bloger nổi bật", đã định chút nữa chúc mừng mà mải việc lại...quên mất(lẩn thẩn thế đấy). Hom nay thì phải bở bài văn đang chấm dở đã để "còm" cho khỏi quên. Chúc một tói vui vẻ nhé!

Bài này em viết văn được mấy điểm cô ơi!

Anh at 01/19/2010 09:38 pm comment

NBM NỔI TIẾNG RÙI. KHAO ANH EM ĐI ANH H. ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Về Dak Lak ới anh một tiếng đi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác