Hoành tá tràng Hội trại vườn Trohbư 30/4/2010 - Phần thứ nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2485
  • Tổng lượt truy cập 10,263,219

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:35 am

Hoành tá tràng Hội trại vườn Trohbư 30/4/2010 - Phần thứ nhất

Category: HỘI QUÁN BLOG 47, Tag: Hội trại vườn Trohbư 3042010,Linh tinh khác
05/01/2010 07:26 pm

Biết là mọi người nóng ruột chờ xem hình ảnh về Hội trại 30/4/2010  tổ chức trong Vườn Trohbư - Bản Đôn, vừa diễn ra hôm qua và hôm nay, nhưng đúng là mệt đứt cả hơi bây giờ mới đăng được bài lên đấy.

Đây là cảnh chọn chỗ dựng trại, ngay giữa vườn mai vàng đang tưng bừng ra hoa nhé. Lạ thế, tết ra hoa rồi bây giờ nghe chừng thấy chương trình vui nên bày đặt nở hoa tiếp?

Vì đang còn mùa khô nóng nên chọn kiểu trại mùa hè thôi, càng hay, đỡ phí sức. Chỉ cần chọn hai cây cao gần nhau căng dây nóc  rồi ném một tấm bạt lên cột bốn góc, trải một tấm ở dưới nữa thế là xong béng.

Vào bếp vui đấy chứ. Vậy chứ ở nhà bếp núc tiện nghi nhưng chưa chắc dỗ được đâu.

Quân xanh, quân đỏ mời nhau uống rượu cần. Cứ một nữ đội này mời một nam đội kia, thế mới máu. Ăn trưa tập trung cho mọi người làm quen nhau nên thi gì cũng chỉ là nháp thôi.

Tình hình xanh xanh đỏ đỏ nhưng rất là đoàn kết.Ông bà hay nói xanh vỏ đỏ lòng thế mà đúng.

Mọi người tới sau đông quá nên phải bỏ đó nối  thêm trại. Giống kiểu bà con mình làm nhà dài ghê. Tuy nhiên chắc cũng chỉ được cở bốn chục người tham gia. Phân hai đội vừa đẹp, mình đã chuẩn bị các màu xanh, đỏ, tím, vàng rồi đấy chứ nhưng cuối cùng chỉ có quân xanh, quân đỏ là được  trình làng. Lần đầu tổ chức ý mà, được như thế là cũng mĩ mãn lắm lắm.

Món bún tươi chan xì dầu, rượu cần, gà nướng, thịt nướng  thương hiệu Vườn Trohbư này nghe chừng được ủng hộ hết sức. Cây nhà lá vườn ... người ta. Hihi!

Hai đội thi bắt cá, cái vụ mặc quần dài bắt cá như thế này  chắc chỉ có thể có ở Vườn Trohbư- Bản Đôn?

Cuối cùng là cảnh lửa trại, mọi người chơi đến tận 4h sáng mới ngủ hết. Báo hại có anh đến 8h sáng lôi mãi cũng vẫn không dậy  nổi. Vậy mà hôm nay vẫn nhiệt tình phết, có rất nhiều người đến sau và cả lộn về phố rồi lại quay lại chơi thêm phần hai nữa.

Đúng là một cuộc vui vô tiền khoáng hậu. Chỉ tội người Ban mê mệt đứt hơi. Đang suy nghĩ còn dám tổ chức thêm lần nữa không đây, thực sự là mệt mỏi.com. Biết vậy bắt các thành viên đăng kí tham gia phải làm cam đoan luôn luôn sẵn sàng lăn ...vào bếp.

À quên, cũng xin công bố luôn. Số tiền trích ra để ủng hộ quỹ học bổng của Nhân việt.net là 300.000 đ mọi người nhé./.

( Xem thêm: Hội trại 30/4 trong vườn Trohbư Bản Đôn - Phần 2 )

vuong at 05/05/2010 11:41 am comment

Giờ nhìn lại mình giống tazan quá

Nghe cũng có lý!

Mèo lười at 05/05/2010 08:00 am comment

Hôm ý may cho mấy cây Sơ ri nhà anh H nha, đang trổ hoa chứ có trái rùi thì....

Hoa rồi sẽ thành trái mà là hoa vẫn đẹp hơn chứ em

Mèo lười at 05/04/2010 05:12 pm comment

Một đêm thức trắng ở vườn Troh bư, được hát cùng nhau bên ánh lửa bập bùng, dưới ánh trăng, giữa hương hoa ngào ngạt...

Đừng bao giờ quên nhé. Hi vọng mọi người cũng sẽ kết Trohbư giống như em.

vuong at 05/04/2010 03:34 pm comment

chơi là phải chơi cho Banh Xác luôn. Anh Hưng ơi còn mấy tấm hình em nướng thịt đâu mất rồi lúc em với chim cánh cụt rửa chén hình như ko ai chụp hình hết . tối đó em nói ko ra hơi luôn đành phải lên nhà Dài ngủ mới nhắm mắt thấy trời sáng rồi...

Anh ko thấy, để lục lại xem sao. Cám ơn em đã nhiệt tình với cuộc chơi. Nếu ai cũng như em thì việc tổ chức hội trại  thật là đơn giản

Hoang Nga at 05/03/2010 11:42 am comment

anh ui! nhin` ma` ghien`, hic hic

Đúng vậy đấy, càng xem càng ghiền!

Duc at 05/02/2010 09:53 pm comment

Anh để mấy sơn nữ  tắm suối nứơc ghét chảy ra sông Sêrepok ô nhiễm đến tận Cambodge. ( lâu ngày ngứa ngáy )

Nói nghe kinh. Nhưng mà nước đã tràn đâu em.

Phonglan at 05/02/2010 08:22 pm comment

ui tiếc wua.hic hic phong lan xui thật,cả nhà bị tai nạn nên ko thể tham ja.khi lên đến  trohbu thì mọi người đã giải tán,phong lan ko có tâm trạng đi karaoke nên đành chia tay mọi người .

Có người bỏ off đi chơi lẻ để bị tai nạn xe. Đùa thôi hihi. Luôn cẩn thận nhé  em!

Zún Zún at 05/02/2010 08:19 pm comment

Thiếu vụ sơn nữa tắm suối... keke...  Anh ui... Vui thế... Em ghen tị, ghen tị lắm... không chịu đâu

Cái vụ đó lần sau giao cho em đảm trách nha, thiếu một nhóm trưởng nữ mà.

Thuy at 05/02/2010 10:20 am comment

đêm lửa trại dzui ghê,về mà còn bị giang hồ lôi kéo lại nhưng vui thật,anh Hưng hơ

Chuyện, vào Trohbư mà lị! Hi vọng có nhiều người nghĩ như em!

quyen_tieumuoi_86 at 05/02/2010 09:28 am comment

Anh ơi, cái zụ rượu cần........em vẫn còn thấy sợ, uống có xí mà đã "Quắc", vì nó mà em không tham gia bắt cá được đó. Hic

Hôm nay anh mới ngấmnè, vô ủy lạo bà con. Còn một chóe làm nốt ai ngờ say cắm đầu từ trưa đến giờ. Đúng là khiếp rượu cần nhà mình thật!

Giang Sơn at 05/02/2010 09:14 am comment

Ngày vui lửa trại trohbư Tiếc: Mình chẳng ở đến giờ chung vui Bởi thời gian có ngắn thôi Công việc thì gấp tận nơi Hà thành "Sáo sào ,chiên nấu" cho nhanh Gọn gàng công việc hoàn thành gấp ngay Nhằm hướng Sài gòn Vội bay Còn đâu? lửa trại những ngày Trohbư

Bác vi vu khắp nơi sướng thế, chỉ tội em thôi!

tran thi at 05/01/2010 11:38 pm comment

em về mà lo lắng ko bik bãi chiến trường ai dọn?

Có người trong đó dọn rồi mà, may là cái vụ này có tính trước ko thì chít anh!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/01/2010 11:32 pm comment

Càng đông chia việc càng khó mà anh . Nhưng cần có thêm vài người chỉ đạo và lên kế họach cụ thể cho hội trại. Em đang mong Hè này lại có thêm 1 vụ nữa đây nè . Hè về anh em mình lại chơi kiểu khác lo gì hả anh. Em đang hy vọng

Anh nghĩmình chơi kiểu off vui hơn, ai cũng có trách nhiệm!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/01/2010 11:28 pm comment

Có thi nấu ăn không anh . Nhanh post hình thi lên cho em chiêm ngưỡng cái nào , em chấm điểm cho :))

Không đủ thời gian em à,  mọi người ham vui quá chả mấy người quan tâm đến bếp núc. Mà a nghĩ cũng phải thôi, đi chơi mà bắt vào bếp là ko ổn rồi!

tran thi at 05/01/2010 11:24 pm comment

zui ghê lun đó a...mà hơi cực công đoạn ngủ...tối qua em trắng đêm...ngắm trăng...hihi...lâu lâu mới có dịp về với thiên nhiên...cám ơn a hưng...cám ơn mọi người đã tổ chức một chương trình thật hoành tráng... @ a độ: anh hok tham gia gì hết...em mong a mãi...

Đi cắm trại mà khoái ngủ thì đúng là chỉ có em thôi. Nhưng mà cám ơn em, sau này biết để còn tổ chức cho chu đáo.

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/01/2010 11:20 pm comment

Nghe anh Độ kêu lần này cũng ít người tham gia lắm hả anh. Như thế là tương đối ổn rồi anh nhỉ ? Mong rằng Hè này về đề nghị anh Hưng làm thêm hội trại hè nữa đi , khi đó  mọi người tham gia càng đông hơn đấy. Khóai nhất tấm bắt cá :))

Cỡ hơn 50, nhưng ban đầu thì chỉ được non 4 chục, mọi người có vẻ chỉ thích đốt lửa trại và chương trình ngày thứ 2 thôi hay sao ấy! Anh đang xin 2 chữ bình an, làm trại hè nữa chắc anh bạc tóc hết. Anh thấy tổ chức ít như hôm off ngày 27 lại hay. Ai cũng nhiệt tình còn vừa rồi công tử và tiểu thư nhiều quá, buồn thật đấy!

Hayate Hồ Ngọc Chung at 05/01/2010 10:38 pm comment

có đến lúc gần 10h vs Hoà nhók! Nhưng lúc đó khung cảnh nó tàn tạ hơn thế này nhiều!

Mây Phiêu Lãng at 05/01/2010 09:37 pm comment

hihi, mạn phép anh Hưng, em bê nguyên bài này của anh sang blog nhà em nhé . Tình hình là em mệt phờ người luôn, nhưng được cái, vốn đã ốm, ho sù sụ sẵn rồi, thế mà đi chơi xong về sợ có người la nên không zám ốm, mà khỏi luôn. Thiên Tài Dở Hơi: hehe, chiện, ta mà lị, chỗ nào zui là nhào tới, có mặt liền hà

Cám ơn em còn không hết ấy chứ.Nhiệt tình ghê, lộn vào 2-3 vòng ấy chứ nhỉ!

Duc at 05/01/2010 08:57 pm comment

Nghe vậy là quá hoành tráng rồi còn gì. Mấy bạn nhà mình bắt cá mà mặc quần dài đúng kiểu Tây Nguyên đi tắm biển hêhhehe. Lửa trại mà chơi đến 4h sáng là nhiệt tình hết biết rồi. Chúc mừng Trohbư, mừng anh H nhé!

Anh mệt mỏi quá. Lên chương trình là cùng nhau làm nhưng khó thật. Mọi người quen đi du lịch là phải được phục vụ rồi em!

cobe at 05/01/2010 08:42 pm comment

hjhj,moi ng chơi vui ghê

Vậy mà ko thèm tham gia, ước 100 mà còn có 50 buồn ghê!

UFOBMT at 05/01/2010 07:52 pm comment

Zui quá! Bà Mây tí ta tí tởn kìa!

Chuyện, vào Trohbư mà lị!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác