Họa vô đơn chí...Phúc bất trùng lai!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1642
  • Tổng lượt truy cập 10,231,667

Fanpage facebook

Ngày đăng: 20/03/2018, 10:05 pm

Họa vô đơn chí...Phúc bất trùng lai!
Ông bà nói luôn đúng mà.
Sự cố hôm rồi mất lan ...theo cái kiểu người ta coi Bảo tồn lan Troh Bư như khu rừng vô chủ, nơi để đi tầm lan làm mình đúng nản thật.
Khách vào đông mất tí chút không sợ ...vì thường chỉ mất những bụi nhỏ.
Còn cái kiểu đi ăn trộm lan ...mới có đầu giờ chiều kéo cả đàn 3 đứa, vác balô dàn hàng đi nhặt lan thì em đã hết cách.
Nói là đi nhặt lan cũng có lý của nó mà vì có rất nhiều khóm lan em để ở rất thấp.
Trồng trên lũa, trên gỗ hoặc trồng bám lên cây ...nhưng ở ngang tầm nhìn để còn tiện khoe hoa.
Đang nghĩ bụng chắc rồi phải điều chỉnh ...y như rằng có chuyện.
Thứ 7, CN rồi quyết định nghỉ, đổi gió... để lấy lại cái thăng bằng.
Cuối cùng chuyến đi Vũng Tàu vui... nhưng Họa vô đơn chí...
Cái điện thọai cùi của em ...bị Hà Bá cầm vĩnh viễn và em phát hiện ra mình còn chưa triển kế hoạch lưu số trên đám mây.
Giờ phải xin mọi người cho xin lại từng cái số để lập lại Danh bạ
Ngoài ra còn mất hết cả hình ảnh và dữ liệu  của bao nhiêu năm qua.
Thôi thì...coi như khoản đầu tư để chụp ảnh lan vậy.
Chỉ có điều  phú quý thụt lùi đến thảm hại.
Rớt từ Iphone 5... xuống xài máy Trung Quốc. Huhu!
Có cái được, dòng Huawei GR5 2017 có camera kép... chụp xóa phông rất tốt.
Để chụp hoa, chụp lan, chụp cảnh đều hơn cái Iphone 5.
Đổi máy bất đắc dĩ...làm em thiệt hại quá.
Hi vọng cuối tuần rảnh để trả thù...vác máy mới đi bắn hoa và lan Troh Bư. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác