Hãy vững tin...Hưng à!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 572
  • Tổng lượt truy cập 10,243,223

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/03/2013, 10:23 pm
Mình...có lẽ đang ở trong 1 những lúc gay go nhất
Tết qua rồi, cảm xúc thì nhiều, những điều muốn làm thì nhiều...nhưng tiền thì ít . Hihi!
Ông bà vẫn nói thế mà...giàu ba ngày tết
Người Việt Nam mình luôn thế... lo làm cả năm, xong đốt ba ngày tết là xong
Tết nghỉ dài, tha hồ mà nảy sinh nhiều ý tưởng
Một năm mới bắt đầu cũng đòi hỏi  phải tăng tốc ...vì một người lo bằng kho người làm
Trước mắt giờ là Troh Bư phải hoàn thiện cho xong hệ thống tưới để vượt qua mùa khô khốc liệt này
Mình cũng phải sớm củng cố trại heo rừng lai để làm nền móng của Troh Bư thêm vững chắc
Việc sửa sang ngôi nhà chính và cả ngôi nhà quản gia cũng là việc rất cần làm
Rồi kế hoạch vườn mai vàng để đón tết năm sau
Trời ơi, sao cái gì cũng muốn lăn ra làm ngay thì sức làm sao theo cho nổi lòng nữa chứ

Chắc lại phải quay về với công việc mình hay làm vào những lúc như thế này là...để dành tiền mua vé số. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác