Hành trình đỏ và Troh Bư - P2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3523
  • Tổng lượt truy cập 10,242,344

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/07/2013, 10:46 pm

Buổi trưa mình nhận được điện thoại của Khởi bảo bọn em chiều nay vào Troh Bư được chứ ...và 3h mọi người đã có mặt trong Troh Bư

Chuẩn bị cho đêm lửa trại. Mọi người thực sự đã ưu ái vườn Troh Bư nhà mình  vì mỗi tỉnh chỉ ở lại 1 ngày xong lên xe đi tiếp trong đêm. Tối qua đã có 1 buổi giao lưu với thanh niên Dak Lak...vậy mà tối này họ vẫn ...tưng bừng trong troh Bư

Quậy tè le dàn chiêng đá

Dành nhau nướng thịt

Hấp dẫn món mì tôm

Và trứng luộc. Thực ra mình quá vội vã và đoàn thì quá đông nên dành dùng đến hai món...sở trường này. cơ mà mọi người vẫn công nhận đây là một trong những bữa  mì tôm ngon nhất trong đời. Hihi

Mọi ngưới ấn tượng với món quà bất ngờ mà Troh Bư nhà mình dành cho họ...1 chàng ca sĩ người bản địa 100% và ai cũng hát hết mình luôn

 

 

Đêm lửa trại là đây. Mình rất vui khi được đón tiếp đoàn khách nhiệt thành này. Hi vọng sẽ có dịp gạp lại các thành viên của đoàn ...vẫn trong vườn Troh Bư - Buôn đôn

(Hành trình đỏ, hành trình tuyên truyền vận động toàn dân hiến máu nhân đạo và hỗ trợ bệnh nhi tan máu bẩm sinh! Chuyến đi kéo dài 1 tháng từ Cà Mau ra đến Hà Nội  với 120 thành viên ư tú đựơc tuyển chọn từ 4.000 hồsơ trên cả nứơc)

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác