Hãnh diện, dưng mà ...looooooooooooooo

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5430
  • Tổng lượt truy cập 10,278,037

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/10/2016, 04:38 pm

Thời gian vừa rồi Trohbu tuy treo bảng đóng cửa để cải tạo nhưng vẫn nhận được nhiều cuộc alô hỏi vào tham quan và đặt cơm kiểu vườn vẫn làm như trước đây.
Hôm nay, lại thế và lần này thì khách cực kỳ  ...dai luôn.
Mình đã từ chối khéo, nói đi nói lại là bừa bộn lắm, sợ sẽ không đủ chu đáo.
Tuy nhiên, thật bất ngờ khi khách bảo bạn em ở Sài Gòn lên, không vào Trohbu cũng chả còn biết giới thiệu đâu.
Du lịch Dak Lak không lẽ ....tệ thế saoooo.
Mình biết Trohbu nhà mình quá bé nhỏ và quá kém.
Chính vì vậy mình mới phải cần đến một cuộc Đại cải tổ.
Tuy nhiên, khi bỏ đi những cái cũ, mình mới thấy ...tự hào vì những gì mình làm trước đây hoá ra là đúng cả.
Chỉ có điều, mình  đã không đủ sức và kiên trì để đeo đến lúc lý luận được chứng minh bằng thực tiễn.
Hóa ra, mình không đến nỗi chỉ là kẻ mơ mộng hão và toàn làm những chuyện giời ơi
Hãnh diện ...là có, dưng mà looooooooooooooo

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác