Giao lưu DCĐ Dak Lak - Đà Nẵng trong vườn Trohbư

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4090
  • Tổng lượt truy cập 10,264,824

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 03:38 pm

Giao lưu DCĐ Dak Lak - Đà Nẵng trong vườn Trohbư

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,Giao lưu DCĐ Dak Lak Đà Nẵng ,Việt Nam
07/20/2010 10:37 pm

Hôm 17/7 vừa rồi đúng là một ngày khó quên của Vườn Trohbư - Bản Đôn.  Những thành viên đến từ Đoàn khối DCĐ Dak Lak và DCĐ Đà Nẵng đã làm nóng rãy cái không khí của vườn giữa một đêm dầm dề mưa tây nguyên.  Cơn bão số một đáng ghét hóa ra chả ảnh hưởng gì to tát đến cuộc chơi.

off1707 21.jpg

Mọi người có vẻ thích thú với không gian ấm cúng của  nhà dài Vườn Trohbư cùng men rượu cần đắm say và rượu chuối hột rừng cùng thương hiệu?

off1707 22.jpg

Chả thế mà hôm trước chị Hà du lịch thác bảy nhánh phải tròn mắt lên gọi điện hỏi han, khi có đoàn khách đặt tour yêu cầu cho họ tối sang ngủ ở Vườn Trohbư rồi sớm hôm sau lại quay lại.

off1707 23.jpg

Xưa giờ DCĐ Dak Lak vẫn luôn nổi trội khi thiết kế các cuộc chơi tậpthể trong các liên hoan DCĐ miền trung và Tây nguyên vậy mà  hôm nay vẫn phải khen mình tổ chức tốt. Buổi lửa trại nếu không vướng mưa thì đúng là không chê vào đâu được. Nhưng có khi vậy lại hóa hay, đoàn Đà Nẵng ấn tượng  quá chừng khi thấy xẻo thịt heo nướng trực tiếp trên bếp lửa nhà sàn.

off1707 28.jpg

Thì cũng là do từ cái lò ấy ra mà. Lâu nay mình tổ chức thành công các hội trại trong Vườn Trohbư cũng là nhờ kinh nghiệm không nhỏ của 5 năm chinh chiến cùng đoàn DCĐ tỉnh nhà.

off1707 27.jpg

Quân ta trổ tài bói chỉ tay làm chị em Đà Nẵng mê qúa thể.

off1707 26.jpg

50 người nhảy rầm rầm trên sàn nhà dài. Khiếp qúa đi mất thôi, may mà sau khi làm nhà xong mình dũng cảm dỡ ra thay sàn gỗ Kơnia 2 phân nếu không thì chít toi.

off1707 30.jpg

Chia tay như thế này đảm bảo đoàn Đà Nẵng  khó mà quên được DCĐ Dak Lak và Vườn Trohbư - Bản Đôn.

off1707 29.jpg
hai trieu at 07/28/2010 04:21 pm comment

a H oi lan sau ma doan Da Nang co len a nho thay san go day them vai phan nua nha.chu a ma k thay lan sau tui e len lai chac sup do.doan DN se k wen buoi chia tay an tuong the dau

Thế là dày nhất rồi còn gì em, nếu không chắc phải lót cả cây gỗ luôn qúa.

đậu phộng at 07/24/2010 10:04 am comment

thật là tiếc khi hôm đó lại không đi dk,do bị ốm,tồ rủ đi mà lại không đi dk,ôi tiếc quá đi

Cố một tí là được rồi. Hẹn làn sau vậy nhỉ!

Trần Tồ at 07/23/2010 07:11 pm comment

làm sao để liên lạc được với nhóm người còn ở lại  giao lưu anh H nhể?Tồ là Tồ mến chij Diệu lắm í

Mọi người hứa sẽ quay trở lại rồi em. Khi nào họ quay lại a sẽ nhắc.

Vũ Ngọc Vân Anh at 07/22/2010 10:55 am comment

Nhìn các bạn mà thèm quá đi thôi!!!!!!!!!!!!!!

Lần sau tham gia nhé!

quyên at 07/21/2010 10:01 pm comment

Cám ơn anh!  432 là taaaaaaa... yeah!

Anh rất vui khi thấy em dành những tình cảm tốt đẹp thế về Ban mê dù rằng giờ đã đi xa!

Giang Sơn at 07/21/2010 11:28 am comment

Trohbu vui quá là vui Xa quê xin gửi lời tôi: CHÚC MỪNG

Em cảm ơn Bác nhiều nhiều!

NTK Vì Cộng Đồng at 07/21/2010 08:27 am comment

Vườn Trohbu bắt đầu thể hiện tầm ảnh hưởng khắp cả nước rồi anh nhỉ. Tiếc là đến hôm nay em vẫn còn ở Quảng Nam, chứ hem là đã "chiến đấu" cùng anh ở Trohbu rồi. Nhất định sẽ về đó "quậy" một ngày không xa lắm! Ah, mà anh ạh Trohbu sẽ phát triển mạnh phần " du lịch cộng đồng" anh thấy ý tưởng được không?

Anh rất vui vì có một người bạn như em. Hôm đó đang bận tíu tít nhưng em điện hỏi thăm anh vẫn dành cả nửa tiếng để trả lời là vì thế. Chúc em luôn thành công trong những ý tưởng vì cộng đồng. Club 47  sẵn sàng là một hội vì cộng đồng đấy. Khi nào có dịp lên triển khai nha!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác