Em… đang tự tin trở lại với bảo tồn lan Troh Bư.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 987
  • Tổng lượt truy cập 10,243,638

Fanpage facebook

Ngày đăng: 20/11/2017, 11:29 am

 

Em… đang tự tin trở lại với bảo tồn lan Troh Bư.

 

Em thời gian qua thật sự trăn trở với bảo tồn lan Troh Bư …vì có nhiều áp lực.

Rất nhiều người động viên khi đọc những tâm sự của em về cái bảo tồn lan Troh Bư này.

Và bảo tồn lan Troh Bư …đã gắn với du lịch thì không thể đóng cửa chơi riêng được.

Nhưng cái khó của em là … toàn thích làm cái việc rõ ràng quá sức mình.

Ai bảo em hám danh, làm vườn để chơi lan còn lười… đem gắn tuốt lên cây, bỏ mặc cho tự nhiên chăm, lại còn la toáng lên là bảo tồn lan cơ chứ.

Troh Bư, giờ nhiều người biết đến …nó hình như không còn là khu vườn của riêng cá nhân em.

Em cũng không thể tự từ bỏ cái danh bảo tồn lan vì … đảm bảo nếu bỏ là mất hết.

Tại vì biết  em đang làm bảo tồn lan khó khăn…nên ý thức của khách khi đến với Troh Bư cũng lịch sự nên mới giữ được lan?

Ngày xưa nhõn em, tự em làm, em còn phải treo biển: “Lấy trộm một cây lan, rất có thể bạn đã góp sức đẩy khu bảo tồn đến chỗ diệt vong” nữa.

Giờ để làm đẹp, giữ nét tự nhiên cho khu du lịch không còn một tấm bảng, cái tên nào còn được phép gắn …để nhắc khách biết đây là Khu bảo tồn lan Troh Bư.

Em rất sợ… vì vậy, em phải tích cực đăng thông tin trên mạng.

Có cái đau là… chính vì vậy, càng ngày càng có thêm nhiều người biết và thích đến Troh Bư hơn.

Chỉ có điều… bảo tồn lan Troh Bư làm chưa tốt, quá chưa tốt.

Phần lớn mọi người hiểu, thông cảm vì bảo tồn lan rất khó… chỉ cần làm được như thế thôi đã không dễ dàng gì.

Nhưng cũng có người …cứ nhè mà mắng em, vì cho em là quảng bá điêu trên mạng.

Cho nên  em phải cố gắng, cố gắng miết… để cuối cùng vợ xót em,  la em: ốm đau thế, vườn thì đã cho thuê còn vất vả làm gì.

Cơ mà… có không cố không được, vì Troh Bư với em là tâm huyết.

Còn chủ đầu tư mới, hình như chưa quan tâm đến lan và bảo tồn lan Troh Bư … vì nó chưa giúp ích cho du lịch?

Trong khi đó em thì… yêu cả hai, và nghĩ bảo tồn lan với Troh Bư là không thể tách rời.

Troh Bư… sẽ không là gì cả nếu không có bảo tồn lan trong đó.

Và làm bảo tồn lan theo kiểu tự nhiên … có lẽ hiện nay vẫn chỉ mới có đất sống ở  Troh Bư?

Thời gian qua… em đúng thật có cố, cố thật ấy.

Tuy nhiên, do sức em có hạn nên bảo tồn lan Troh Bư … vẫn chưa được như ý của nhiều người.

Nhưng có lẽ …em cũng không thể nào cố mãi như thế được.

Chắc em sẽ phải giảm tải từ từ… chịu khó tập hài lòng với những gì đã có và cố bớt đau lòng trước những lời chỉ trích.

Mình bảo tồn lan mà chỉ theo sức của mình … thì bị mắng là đúng, có oan tí nào đâuuuuuuuuuuuuu.

Cơ mà có trách em thì cũng phải thông cảm, từ lúc em quyết làm cái Bảo tồn lan trong Troh Bư  đến giờ… thực sự có ít người giúp sức.

Giống phải tự đi lấy, đi mua, đi trồng và đi… chăm.

Chính vì thế, ai cũng thấy chưa vừa ý với Troh Bư vì lan ít, không sung, không nhiều hoa rực rỡ.

Thậm chí còn có người đem ra so với vườn họ và phán em lừa đảo nữa. Huhu!

Nhưng họ có biết, chăm 2 ha rừng lan với trên 10 ngàn cây khác rất nhiều so với vài trăm chậu?

Và che nắng, che mưa, phun thuốc, tưới nước, bỏ phân được thì nhẽ nào lan không ngon.

5 năm qua… bạn cho Troh Bư lan, quay đi quay lại đếm trên đầu ngón tay được.

Có bạn Cảnh, bạn Hiến, bạn Sinh ở Dak Lak, bác Phương ở Kiên Giang, cộng hai khách không rõ tên cho em hai giò lan… chấm hết.

À, còn có Ngọc Long ở Thái Nguyên cho Troh Bư lan Phượng vĩ cộng lan Mạc và vườn lan Thanh Phong ở Sài Gòn cho một thùng lan rừng nữa, em quên. Hihi!

Em đã cố hết sức… nhưng hết sức; để cứu vãn Bảo tồn lan trong Troh Bư, em đã phải cho thuê vườn làm du lịch.

Cũng may, nhờ có đó mà Troh Bư có thêm người trông nom, bảo vệ …mới tồn tại, phát triển được như bây giờ.

Tuy nhiên, chủ đầu tư …vẫn chưa định lấy lan Troh Bư làm thương hiệu du lịch?

Bởi vì thế cho nên bảo tồn lan Troh Bư hôm nay và ngày mai…chắc vẫn phải trông chờ chính vào em.

Trong khi em … giờ thì già mất rồi; 46 tuổi, phần cuối của cuộc đời, chân đã hỏng không leo trèo hay làm quần quật như hồi thanh niên được.

Không thể đi rừng kiếm thêm lan là một chuyện… mà chăm sóc lan chắc cũng chỉ được dăm, ba phần ngày xưa.

Có cái may, trong tất cả các loài hoa… lan là loài dễ chịu nhất.

Chỉ ăn gió, uống sương và được chủ quan tâm nhìn ngó đến thôi …thế là sống và ra hoa trong Troh bư được rồi.

Em… cũng đã cơ bản đã làm xong cái nền khu bảo tồn lan với 2 ha rừng, 10 ngàn cá thể của 200 loài lan miền Trung, Tây nguyên, thế là thỏa mơ ước.

Em không mong Troh Bư mãi là khu bảo tồn lan duy nhất của cả nước …vì em biết quá rõ là mình không đủ sức.

Em cũng không thể bỏ giấc mơ bảo tồn lan Troh Bư nhưng em chỉ làm được thế …với sức lực mình.

Em… đang tự tin trở lại với bảo tồn lan Troh Bư khi nghĩ thế.

Troh Bư giờ đẹp nhiều từ khi có đối tác kết hợp làm du lịch, đầu tư.

Em rảnh hơn nên làm được kha khá chuyện.

Bảo tồn lan Troh Bư giờ không chỉ còn đơn giản là đi rừng lấy lan về gắn lên cây trong Troh Bư.

Em đã làm được thêm mô hình bảo tồn lan gấm quý hiếm.

Và tạo được nhiều sinh cảnh lan tự nhiên … kiểu như trong tự nhiên.

Với cá nhân Em … lan Troh Bư, em hài lòng lại rồi đấy.

Dù… vẫn biết là còn nhiều cái đang phải làm.

Khiến nhiều người biết, muốn đến với Troh Bư vì nó đang làm bảo tồn lan… rồi thất vọng.

Nhưng em cũng có nỗi khổ của em mà…Chính vì vậy, nếu có phán xét em và bảo tồn lan Troh Bư  thì xin nương nhẹ tay để em còn cố gắng! Huhu.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác