Em đang nghĩ ... lại có chỗ để xả bớt năng lượng dư thừa rồi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5538
  • Tổng lượt truy cập 10,151,242

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/10/2018, 11:09 am

Em đang nghĩ ... lại có chỗ để xả bớt năng lượng dư thừa rồi.

Trohbư Botanic Garden ... đúng là cái nghiệp đối với em.
Quá nhiều thứ muốn làm nhưng lại không thể làm vì ... không thể.
Khổ đau một cái là chỉ muốn làm cho nó, chứ không muốn làm ... Trohbư 2, Trohbư 3.
Nhưng cái khó bó cái khôn ... không thể làm mãi với 120% sức lực được.
Đó là còn may mắn vì đã cho thuê được ... giờ chỉ thích làm cái gì thì làm.
Vườn thực vật cơ bản xong, vườn Muôn hoa cơ bản xong ... chỉ còn cái bảo tồn lan rừng Việt Nam là khó gặm.
Chỉ toàn xương xẩu thôi ...khi thịt đã xơi xong.
Ngày xưa, ôm nguyên cái Troh Bư nên đuối sức giờ có mỗi cái bảo tồn lan rừng thôi ... cũng đuối sức.
Không thể đầu tư thêm ... sức cùng lực kiệt rồi.
Giờ chỉ thứ 7, chủ nhật nhàn ... vào chăm lan, chăm hoa đã có sẵn.
Nhưng như thế thật buồn ... mất động lực tiến lên.
Em luôn vậy ... với Troh Bư em luôn dư năng lượng.
Lúc nào cũng muốn làm... cái này nọ, linh tinh.
Đang có 1 ý hay ... có thể xả stress được.
Đó là cây làm cảnh có ... rất sẵn trong vườn.
Mấy hôm trước còn phát hiện... vài ba loài hải đường không biết tự đâu đến.
Làm thêm khu nho nhỏ các loài này ... chả tốn thêm mấy tiền mà đúng chất botanic garden luôn.
Chỉ mất một mũi tên mà bắn trúng 2 đích.
Lại có chỗ để xả bớt năng lượng dư thừa rồi.... mà Troh Bư chắc chắn sẽ đẹp thêm. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác