Đường nào cũng về...La mã.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4409
  • Tổng lượt truy cập 10,150,113

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/04/2018, 07:46 am

Đường nào cũng về...La mã.
Nghĩ chán rồi, đúng là con đường nào...rồi cũng về La mã.
Ngay từ đầu em đã chọn... Troh Bư em là vườn cảnh rất Tây nguyên, rất rừng.
Bởi nó ở Tây nguyên ...nên muốn thay đổi gì chất Tây nguyên cũng không thể mất được.
Không cố cũng có rồi, Thuyền độc mộc, nhà sàn và dàn chiêng đá kêu như chuông...
Troh Bư là đất rừng ...cố đổi thay cũng chả nổi.
Em ngày xưa từng trồng thêm cà phê, tiêu, điều và trái cây ...giờ thành tiêu, điều và phê luôn.
Cây rừng cứ ùn ùn lên, làm cỏ mãi không sạch nổi.
Thế là lại thành rừng ...và có lúc sẽ như rừng Troh Bưxưa.
Nói đùa thôi ...vì em yêu rừng lắm.
Con nhà Lâm nghiệp nòi và từng làm "lâm tặc" nên không thể không mê.
Cảnh trong rừng thật đẹp, cây và hoa trong rừng thật đẹp.
Lan thì khỏi nói luôn...đã bắt gặp lan nở hoa trong rừng thì sét ái tình có ngay.
Em vất vả, em lay hoay hai mươi năm có lẻ.
Nhưng bây giờ, Troh Bư lại ... hành trình về ngày xưa.
Về hoang dã, về tự nhiên như đại ngàn Tây nguyên ấy.
Em có cố, có lo ... cũng chả cưỡng lại được tự nhiên.
Đúng là định mệnh mà, thôi đường nào rồi cũng về La mã.
Troh Bư sẽ tự nhiên như rừng nhưng sẽ là ...rừng đẹp, cực kì đẹp. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác