Đúng ...không cái dại nào giống cái dại nào.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3508
  • Tổng lượt truy cập 10,264,242

Fanpage facebook

Ngày đăng: 08/01/2018, 10:40 am

Đúng ...không cái dại nào giống cái dại nào.
Chuyện mất lan ở bảo tồn lan Troh Bư  đúng chả phải chuyện hiếm ...nhưng lần này là em dại.
Khi gom lan vào cái vườn Tiêu bản của bảo tồn lan Troh Bư em tưởng sẽ quản lý tốt lan quý.
Em đã rào lưới b40 cao 3m, gia cố thêm cọc gỗ rồi ra khóa vào cũng khóa ...nhưng cuối cùng vẫn chả thể bảo vệ được em lan.
Tại em sợ khách càng ngày càng đông sẽ khó giữ được lan...nhưng lo được chỗ này thì hở sườn chỗ khác.
Thực ra khách lấy đi cũng ít và  thường là lan nhỏ, lan quý để hớ hênh.
Từ khi khu du lịch hoạt động, lan được bảo vệ tốt hơn vì người vùng xung quanh ra vào cũng hạn chế.
Em còn nhầm tưởng rằng hội này lấy đủ lan chơi rồi, giờ bắt đầu tha cho em nhưng hóa ra...nhầm to.
Em mê lan, khát lan ...thì họ, đã dính vào chơi hoa lan cũng thế.
Chỉ có điều mình chịu mất tiền mua, còn họ thích chơi lan không phải mất tiền mua ...thế thôi.
Cũng may là xưa nay, em không dám mơ sang, thường chỉ tìm cho Troh Bư những loài lan phổ thông, xấu hoa để đánh về số lượng.
Nhưngđã làm bảo tồn ...và áp lực khách đến thích hoa đẹp làm thời gian qua em cũng có đổi hướng nên lan quý nhiều lên.
Chán thế nhỉ...lần này thì chịu chết vì ngăn khách du lịch lấy thì còn dễ, chứ trộm trong vùng thì chịu.
Em đúng là dại mà...khi nâng cấp khu bảo tồn lan lên.
Em cũng đã lo xa, làm cái vườn tiêu bản để giữ lan quý, hiếm.
Nhưng chính cách gom lan này làm lan quý, lan hiếm nguy cơ mất nhiều hơn.
Chắc... em làm em thôi, quay lại tập hài lòng những loài lan không quá làm động lòng kẻ xấu.
Và hi vọng lan trong cái vườn tiêu bản không quá mất ...để  em chờ đến cái lúc em trúng số Việt lốt để có thể thỏai mái làm Bảo tồn lan Troh Bư.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác