Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt ?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 648
  • Tổng lượt truy cập 10,243,299

Fanpage facebook

Ngày đăng: 01/04/2013, 08:21 am

Hôm qua …lang thang chán trong  vườn Troh Bư mình chợt thấy cái câu này của Trịnh Công Sơn…cứ như viết cho mình và Troh Bư vậy

Chuyện là ngay từ khi bắt tay vào làm vườn Troh Bư mình đã lên …1 quy họach  để cải tạo tiểu khí hậu vùng Troh Bư cho khác với khí hậu vùng Buôn Đôn  và cái nét đồi trọc sau bao năm làm nương rẫy khi Troh Bư mới về với tay mình

Trong đó nét cơ bản, xương sống là sẽ trồng cây um tùm theo các bờ hồ phía đông vườn

Tuy nhiên, sau đó mình đã xao lãng kế hoạch này khi định để thóang bờ hồ để ..trồng hoa

Thực sự mình luôn khiếp Troh Bư mỗi khi mùa mưa về vì …cây cối xanh kịt

Cơ mà có lẽ quy họach ban đầu vẫn chuẩn nhất…mình tòan tự làm khó mình thôi.

Tự dưng mình thấy chuyện mình  và Troh Bư cũng giống …chuyện cải cách giáo dục quá

Cải cách 1 vòng xong…quay lại đúng vị trí ban đầu

Nếu mình tuân thủ  tốt quy hoạch đầu tiên thì có lẽ giờ mình đã không phải than vãn mỗi khi mùa khô đi vào lúc cao điểm. Huhu.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác