Đểu thật

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 178
  • Tổng lượt truy cập 10,151,936

Fanpage facebook

Ngày đăng: 20/03/2017, 10:20 am

Sáng nay... tự dưng Fây búc thòi ra cái ảnh cũ cách đây 2 năm, chụp cây hoa Bằng lăng tím rừng ở cơ quan của em này. 
Không có văn bản thay thế tự động nào.Thế là em có ngay cái khát khao ...sẽ hình thành một góc rừng hoa Bằng lăng rừng trong cái vườn Muôn hoa... trong Trohbu Botanic Garden nhà em. 
Thực ra, mùa mưa năm ngóai, ngay lúc mới bắt tay làm cái vườn Muôn hoa em đã nghĩ đến chuyện này rồi.
Chả vì thế mà em đã trồng thêm dăm cây sơ sinh ở chỗ đoạn đường phía dưới ngôi nhà màu tím, đã có sẵn hai cây Bằng lăng rừng to bự.
Chỉ có điều là ...đểu một cái, chính cái chỗ em làm vườn Muôn hoa, ngày xưa lại là một rừng hoa Bằng lăng tím rừng chuẩn nét luôn.
Chỉ có điều là... ngày đó em mới làm Troh Bư, bên đó là rẫy hoang (không phải của em) nên thấy nhảy cái chồi Bằng lăng tím rừng nào lên là em lại sang bứng về trồng bên góc bảo tồn lan nhà em ngay mới chết chứ.
Cơ mà, nếu em không làm thế thì bên này giờ cũng chẳng có gần chục cây Bằng lăng tím rừng to hoành tráng như bây giờ.
Và bên đó, trước khi bán lại đất cho em thì họ cũng cạo trọc lóc lên trồng cà phê luôn, khiến loài hoa này bên đó coi như là tuyệt chủng.
Còn mấy cây Bằng lăng tím rừng em bứng về trồng bên này thì ...lớn không theo nổi cây rừng nên bị cớm, ra hoa cũng chẳng nét tí nào nên em cũng chỉ coi như các cây chủ gắn lan bình thường khác mà thôi.
Chỉ đến khi, cái cây Bằng lăng tím ở cơ quan nở hoa em mới điên đảo lên với nó. 
Và thế là năm ngóai em triển khai lại cái kế hoạch tái tạo rừng hoa Bằng lăng tím rừng trong cái vườn Muôn hoa. 
Về cái kế hoạch này, em nghĩ chắc chắn em làm được.
Vấn đề chỉ là... hô quyết tâm đầy đủ trong dăm ba năm sắp tới nữa  mà thôiiii. Hihi!.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác