Đạt Lý xưa và nay

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1086
  • Tổng lượt truy cập 10,266,780

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 08:59 am

Đạt Lý xưa và nay

Category: BAN MÊ XƯA VÀ NAY, Tag: Đạt lý,Linh tinh khác
03/25/2010 12:15 am

Lật trong  Album ảnh Ban mê xưa mà mình sưu tầm được thấy có tấm ảnh này thật hay. Nó vừa vặn chụp rõ tên một địa danh của Buôn Ma Thuột mình ngày xưa và nay đấy.

Còn đây là ảnh mình chụp hôm tết khi đi Đạt Lý chúc tết bà con trong cơ quan. Nhìn cây dừa cao vút này thì biết vùng đất này phải được khai phá từ rất lâu đời, chắc không kém gì cái địa danh Buôn Ma Thuột đâu nhỉ. Đám dừa cổ thụ ở góc bùng binh Nguyễn Tất Thành - Đinh Tiên Hoàng có lẽ phải gọi cây này là dừa cụ mất thôi?

Xã Đạt Lý nằm cách Buôn Ma Thuột chừng 10 km về phía đông trên quốc lộ 14 đi Gia Lai.  Vùng này đầu tiên là nơi sinh sống của dân di cư vào  sau 1954 và là một vùng trồng cà phê có tiếng của Dak Lak. Năng suất cà phê vùng này cao ngất ngưởng và  bà con nhà mình thì toàn là nông dân tỉ phú không hà, chẳng thế mà cho đến tận bi giờ biệt thự Hiệp Phúc vẫn là biệt thư to nhất Dak Lak thì phải.  Khách lên Ban mê qua đoạn này thấy Biệt thự san sát, đèn đóm tưng bừng ngỡ tới phố rồi, đòi xuống xe là chuyện thường ngày ở ...Đạt Lý.

Còn đây là ảnh một trong những ngôi biệt thự đẹp nhất Đạt Lý và cả Dak Lak nhà ta nữa. Thật tiếc vì chụp không kịp với tốc độ xe chạy. Nhà này giờ mở quán cà phê và lấy tên là Cha Pi, một cái tên rất Tây ...nguyên. Dân vùng này đa số là người Quảng Nam thì phải, nghe nói hồi đó bà con mình chống Diệm dữ quá nên bị hốt cả làng cả xã vào, không ngờ sau đó lại còn hơn nữa. Vùng này tuy giáp ranh Buôn ma Thuột nhưng trước giải phóng lại là an toàn khu của Thị ủy Ban mê, nơi đây lúc ấy sáng Ngụy, tối Ta vui ra phết.

Khu vực dân cư được quy hoạch từ xưa xửa xừa xưa nhưng tốt không chịu nổi. Đường làng mà vuông bàn cờ như là phố vậy. Quanh nhà đất rộng nên xây Biệt thự thì hết chê, chỉ buồn là kiến trúc cứ hao hao nhau, chả có nét riêng gì cả,  trừ nhõn cái biệt thự vừa nói đến ở trên và một cái nữa to uỵch như lâu đài bên Tây.  Còn lại là mái thái, mái bằng cãi nhau chan chát như đám mổ bò ngoài chợ.

Vào mạng kiếm thử thông tin về địa danh này mà chịu không tìm ra nổi, thôi thì biết gì nói vậy. Có sai mọi người góp ý cho mau tiến bộ nha. Xin cảm ơn và xin cảm ơn!

bianh at 08/04/2011 11:41 am comment

Dạ đúng rồi anh ,dân đạtlý gốc luôn đó...hehe nhà nôị em vô theo diện di dân 1959 mà.Hiện tại em  học và lam việc ở sg.rất vui được biết anh.

Lâu quá rồi mới thấy em quay lại, luôn vui nhé em!

bianh at 05/28/2011 11:05 am comment

-Theo như bản quy hoạch đả được phê duyệt của tp.bmt thì xã hòa thuận sẻ lên phường và hình như lấy tên là tân thuận(chắc là theo phong trào cái gì mới là tân..tân an,tan tiến,tân lập,tân thành,tân hòa..giờ tân thuận.hài thiệt.

Hi! Cám ơn bạn nhé. Nhờ nó mà bài viết có thêm thông tin rất nhiều. Là người đạt lý đúng ko bạn? Tham gia club 47 nha!

bianh at 05/28/2011 11:04 am comment

Quy hoạch Đạt Lý: là 1 trong những khu quy hoạch định cư “dồn dân lập ấp” trước đây của chế độ cũ như khu trung Hòa, Châu Sơn… là điển hình của “làng trong phố”: quy hoạch chia carô nhưng rất bé, đường không có vỉa hè, không có taluy... Sau này phát triển lên thì đã có những thay đổi về mặt quy hoạch: đường rộng hơn, có vỉa hè, có taluy, có hệ thống thiết bị hạ tầng kỹ thuật đặt ngầm dưới đất, nhưng do vẫn phải đáp ứng được nhu cầu nhà ở của sự phát triển dân số nên quy hoạch cũng phải chia lô.

bianh at 05/28/2011 11:03 am comment

Cây dừa trên ảnh chỉ là một trong những cây dừa khủng ở đạtlý thui,ở thôn 8 có 1 cây khủng hơn nửa(chả thấy ai leo lên hái được bao giờ) ,nhưng rất tiếc lâu ngày về lại hình như bị già hay sét đánh chết mất tiu...ngoài ra còn vài cây khác rải rác nửa.

bianh at 05/28/2011 10:59 am comment

Trước giải phóng thì xã này có tên là đạt lý sau giải phóng mới đổi tên thành hòa thuận thôi ,nhưng gần như cái tên nó ngấm vào da thịt rồi hay sao ý,bởi vậy người ta thường nói nhà tôi ở đạt lý chứ chưa nghe nói ở hòa thuận bao giờ.Dân cư ở đây thì không phải là quãng nam không mà là chia đều nhé -Thôn 1 +3+7 đa số là người quãng nam -Thôn 2-4-5-6-8 đa số là người huế+ quãng trị và 1 phần bình định.(chùa nam thiên và giáo xứ nam thiên tức là ghép từ quãng nam và thừa thiên huế)...haizz lần đầu tiên thấy 1 ngôi chùa 1 nhà thơ nằm gần nhau và cùng tên. Sau này củng có du nhập dân bắc nhưng không nhiều.

Binh47 at 09/14/2010 08:52 pm comment

cafe Cha pi này ngày xưa tụi em thường cắm đô ở đây. bây giờ ở xa quá thấy nhớ kinh khủng. bao nhiêu là kỉ niệm ở cái đất Đạt lý này. nghe nói bmt mở rộng thành phố về hướng này thị phải. ko biết co dung ko nữa.

Ngôi biệt thự này thật đẹp. Nhà đẹp ở Dak lak có chả mấy mà Đạt lý lấy mất 2 rồi, bái phục

hoang at 03/27/2010 10:21 am comment

Bác ấy mở ra chỉ là thú vui thôi, chứ bác ấy ko xác định kinh doanh nên ko làm lớn.

Khoe vườn và nhà nữa chứ, anh cũng thấy rất hay nhưng lâu rồi không có dịp ghé chơi

nhen_1207 at 03/26/2010 07:32 pm comment

oi them` banh bot loc dat ly' wa' ah. 12 buc tuong o chua Nam Thien dep that do'. moi lan di xuong km18 di ngang wa thay. chi co chua` nay co 12 ong tuong hoanh trang do' thui

Nếu nó bằng đá hoa cương thì con cháu sau này được nhờ to

hoang at 03/26/2010 03:40 pm comment

Đạt Lý ko phải là xã, nó chỉ tên một cái chợ của xã Hoà Thuận, bác nghiên cứu lại nhé. Bác có thời gian thì ghé thăm quán cafe Vườn Trăng của bác Quyết, nhà của bác ấy còn đẹp hơn cả Chapi, cafe thì số 1 khu Đạt Lý.

Ảnh đầu tiên tên là xã Đạt Lý, quán cafe Vườn Trăng của bác Quyết hình như là chỗ anh chụp ảnh cưới thì phải. Ấn tượng lắm nhưng hơi bị nhỏ

quang at 03/26/2010 09:28 am comment

hi,lau rui` hok nt,anh van khoe chu' .Tam hinh dau tien chack la` cup tu thoi chien a nhi~ ,e thick nhat tam anh do' hjhj

Since 1967 đó em!

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 03/25/2010 08:53 pm comment

dừa này là dừa tổ tiên luôn chứ k phải là dùa cụ nữa!

Sau này mà nó bị chặt mất thì tiếc lắm đây.

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 03/25/2010 08:53 pm comment

dừa này là dừa tổ tiên luôn chứ k phải là dùa cụ nữa!

Little Fish at 03/25/2010 03:30 pm comment

Cái cây dừa này ngước nhìn chắc là rớt nón, mà về Bến Tre chắc cũng khó kiếm à nha!

Dừa cụ mà lỵ!

Lê Thu Trang at 03/25/2010 03:28 pm comment

vài bữa nữa đường đẹp rùi, a nhớ chụp rùi bổ sung zô nha

Nhất định rồi!

Lê Thu Trang at 03/25/2010 03:25 pm comment

nhà em ở gần Đạt Lý nè, đang làm đường ùi, khi hoàn thành sẽ đẹp lắm đây cả năm nay về nhà ngán ngẩm hok mún đi ra đường, nắng, gió, bụi, sợ tai nạn nữa

Cái tên Đạt Lý nghĩa là gì nhỉ?

Ha at 03/25/2010 02:27 pm comment

Anh ơi, 27/3 này nhớ tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất hén, 20h30 đến 21h30. Mỗi người góp một tí tẹo vì môi trường nha

at 03/25/2010 01:42 pm comment

. không khí ở đây lạnh hơn ở trong tp,e cũng có đến chùa Nam thông. ngôi chùa rất nhìu bức tượng Phật lớn lắm.bánh bèo bánh bột lọc ở đây rất ngon mà chưa được thưởng thức. hi vọng lần sau có dịp quay lại

Có lẽ thế vì Đạt Lý cao hơn BMT, xuống Hà Lan còn cao hơn nữa. Ngôi chùa em vào có tên là Nam Thiên thì phải. Ở đây sắp làm lại thành chùa lớn nhất Tây nguyên. Tượng nhiều nhưng tòan đúc bằng xi măng, ăn xổi ở thì thế con cháu sau này chửi nghe tắt bếp là cái chắc.

Mèo lười at 03/25/2010 10:24 am comment

Đúng rồi đó anh, thật buồn là kiến trúc nhà chẳng có nét riêng gì hết, riêng Ea Tóh đa số xây nhà mái thái, giông giống nhau nhìn chán ơi là chán

Người mình thường là thế này, cứ thấy cái nhà nào trông đẹp đẹp là gọi thợ đến chỉ bảo xây hộ giống thế cho tao. Hoặc là cùng một thầu xây dựng, cùng một kiến trúc sư... Hồi anh làm xong bắt kiến trúc sư xóa luôn bản vẽ trên máy tính. Thế là nhà mình giờ coi như giữ bản quyền luôn.

Zún Zún at 03/25/2010 10:16 am comment

Thích nhứt cây dừa Cụ ^^

Anh cũng thế!

Bình luận

  • Phương Nam Đạt Lý

    28/10/2014, 10:51 am
    Bắt đầu yêu mảnh đất này. Con người ở đây thật thà chan hoa và dễ thương làm sao. Nhớ quán nhậu Bê Thui Cao Bá Quát. Nhớ các quán ca fe o dau thật ngon và đậm đà đúng chất cà phê tây nguyên luôn

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác