Đàn...vịt nhà mình

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2189
  • Tổng lượt truy cập 10,153,948

Fanpage facebook

Ngày đăng: 19/02/2013, 09:24 am

Đàn...vịt nhà mình

Đây là...đàn vịt con trong vườn Troh Bư nhà mình này, nhìn...xinh hemmmm

Đang tung tăng dưới hồ, thấy người đến là nhao lên đòi ăn ngay

Ảnh này chụp mấy hôm sau, hình như thứ 6 tuần vừa rồi ý. Hôm đó có đoàn du lịch Fam trip Ban mê - cao nguyên vẫy gọi đi Bản Đôn về ghé vườn 1 lúc. Mình trốn việc vào vào tiếp xúc nhưng bị quay tíu tít, chả nhớ ra chụp ảnh kỷ niệm, họ về mới tiếc nên lôi máy ảnh ra...chụp vịt tiếp. Hihi!

Bọn chúng cực thích ra hồ sen kiếm ăn, nhìn chúng...chạy đuổi bắt mồi trên lá sen buồn cười lắm cơ


Nhìn ...yêu không

Theo dòng suối, chúng cứ đi lên, đi xuống cả ngày không chán ý


Hôm trước... có những 15 em cơ. Chỉ sểnh 1 cái để chúng đói...bò lên sân nhà trên là lãnh địa của Lu Lu, nó làm 1 hơi hết 6 con. Huhu!

Kiếm ăn chán lại ...lạch bạch về nhà này.


Mình mới nhận ra là...vịt con dễ thương cực, nhìn cứ như túm tơ vàng óng ý. Chúng bơi hay chạy cũng vui cả và luôn luôn theo bầy lại rất dạn người, khách trẻ con vào Troh Bư thấy chúng cứ gọi là thích mê tơi. Chỉ tiếc là chúng không tự ấp được phải nuôi từ nhỏ nên cũng cực. Mình đang định cứ lâu lâu lại làm 1 đàn 20 con, cho lúc nào trong vườn cũng có bóng vịt con. hihi

Nó cắn chết thôi em. Ôi da, anh ...khoe suốt mà, bài này không chụp ảnh hồ mà chỉ chụp...vịt thôi đấy, chứ ko còn mê ly hơn. hiihi

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác