Đã đến lúc...không muốn cũng phải thay đổi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 145
  • Tổng lượt truy cập 10,242,796

Fanpage facebook

Ngày đăng: 10/11/2017, 07:26 am

Đã đến lúc...không muốn cũng phải thay đổi.
Ngày đầu tiên em bắt tay vào làm cái vườn Troh Bư ... không hề có tí khái niệm bảo tồn lan.
Chỉ có điều em là kẻ mê lan, học xong 12 vào ngay ngành lâm nghiệp.
Thế là lan theo chân em cứ thế về chật vườn.
May mà đến năm 1995 ... em bén duyên với Troh Bư nên cuộc đời rẽ ngoặt sang hướng khác.
Đầu tiên định bụng là trồng cây ăn trái với cà phê, làm kinh tế thôi nhưng rất tiếc sức đã không theo nổi lòng.
Do không có công chăm, cây rừng lên tái sinh nhiều ... em tự dưng có cả 1 khu rừng 2 héc ta nho nhỏ để gắn lan thỏa sức.
Ngày xưa, lan còn ít nên em chăm cực tốt... vì thế Troh Bư mới có nhiều ảnh lan rừng đẹp giờ phát tán tứ tung trên internet chỉ có điều chả ai chịu ghi nguồn.
Cũng bởi tại thế mà năm 2012 có khách vào thăm chơi, bảo đây là khu bảo tồn lan à... và Troh Bư chết cái tên đó luôn.
Mục đích đầu tiên của Troh Bư là làm vườn cảnh cho khách đến tham quan.
Đến khi có thêm cái vụ bảo tồn lan rừng thì Troh Bư được báo chí nêu gương: xây dựng khu bảo tồn lan để phát triển du lịch bền vững.
Nhưng cũng tại vì thế mà Troh Bư phải lay hoay, cứ sắp đi, sắp lại lan... để làm sao cho đẹp chứ chả có ích gì cho câu chuyện bảo tồn lan Troh Bư hết.
Thế rồi em kiệt quệ... may mà bấu víu được vào một đối tác đầu tư.
Giờ họ làm du lịch thay em và làm được tuốt luốt những gì em đã từng không làm được..
Chỉ duy nhất có điều ...hình như bảo tồn lan thì họ chê.
Chính vì vậy, dạo vừa qua bạn yêu lan chán ngán với Troh Bư.
Chỉ còn có khách mới, nghe danh xưa tìm ghé rồi cũng hay thất vọng.
Lan Troh Bư vẫn thật nhiều, vẫn phát triển ...nhưng hình như ít dáng hoa như xưa?
Cái cô nàng lan đỏng đảnh này điêu thế, ngày xưa có những năm em cũng có chăm sóc gì đâu mà hoa vẫn lên ầm ầm.
Em rút ra một kinh nghiệm là hoa hay lan đều thế, cứ phải dành chút xíu tình cảm cho nó... thì nó mới tươi như hoa được.
Em đã phải thay đổi, chịu khó lên một chút, dù vườn giao cả rồi nhưng 2 ngày cuối tuần vẫn phải bò vào đổ mồ hôi một chút bên cái vườn muôn hoa.
Đã 1 năm trôi qua... và thành quả có lẽ là đáng khích lệ.
Em đã có một vườn hoa tươi thắm trồng theo kiểu tự nhiên... không lộng lẫy sắc hoa nhưng dìu dặt bướm, chim.
Và lan ...đã trở lại, khu này giờ mướt lan còn hơn khu bảo tồn bên kia chính quy, nhiều lan hơn áp đảo.
Đã đến lúc...không muốn cũng phải thay đổi rồi, em phải suy nghĩ khác đi thôi.
Ngày xưa... báo có lẽ nói đúng, em làm khu bảo tồn lan Troh Bư là để hỗ trợ Troh Bư làm du lịch.
Giờ du lịch Troh Bư quá ổn rồi, người ta không cần tới cái danh khu bảo tồn lan Troh Bư thì ...để đó em làm.
Với sức của em... cái gì to tát thì em chịu nhưng cái vụ này em nghĩ em làm được.
Kinh nghiệm đau thương đầy mình rồi ... cứ làm nhỏ, từ từ thế nào cũng thành công.
Trước mắt em sẽ chăm cái khu tiêu bản lan và dự án lan gấm làm cái đà cho bảo tồn lan Troh Bư đứng vững.
Sau này có điều kiện, em sẽ chăm trở lại cả vườn lan, chỉ có điều em sẽ chả cần đẹp... vì ai cả.
Tất cả em phải làm ...chỉ cần là làm tốt nhõn cái mục tiêu bảo tồn lan Troh Bư vì đam mê thôi, phi mục đích kinh doanh.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác