Cuối cùng...mình vẫn đúng?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12464
  • Tổng lượt truy cập 10,285,072

Fanpage facebook

Ngày đăng: 02/02/2014, 02:39 pm

Tết năm nay ...là một tết buồn với mảng khai thác du lịch của vườn Troh Bư _ Buôn Đôn
Thật ra ...là có hơi nhiều thất vọng vì mình đã rất tích cực đầu tư định đón tết này thật hoành tráng
Dịp cuối năm, tự dưng lại thêm chuyện báo đài địa phương ồ ạt quan tâm làm mình tưởng tượng cái cơ hội đang tới to đùng đoàng
Tuy nhiên...mưu sự tại nhân mà...thất bại cũng tại nhân nốt, mình bị tổ trác vì những người cùng hợp tác làm du lịch cùng mình thiếu trách nhiệm
Mấy ngày tết  cuối cùng Troh Bư đành đóng cửa cơ bản, coi như ...biện pháp lùi cần thiết để bảo vệ an toàn cho kho báu lan tây nguyên
Vậy là...mình vẫn đúng khi chưa mạnh dạn mở mang về mảng kinh doanh du lịch?
Lâu nay đúng là mình hơi thận trọng nên chỉ dám khai thác du lịch vườn Troh Bư theo quy mô...gia đình
Chính vì vậy, nhiều người khi đến đây vẫn luôn phải ngạc nhiên khi thấy mình chỉ để những cái bảng quảng cáo vườn bé tẹo khiến ai không chú ý thì nhất định sẽ lướt qua nhẹ nhàng và...hơi bị mỏi trong việc lần tìm đường
Thực ra đó là do mình vẫn đang rất lúng túng trong định hướng khách 
Có lẽ chính xác là khi chuyển đổi, trở thành khu bảo tồn lan, Troh Bư càng kén khách hơn mình vẫn tưởng tượng nhiều
Năm tới có lẽ mình vẫn phải làm theo cách cũ là làm du lịch theo kiểu hạn chế
Có nghĩa là ...trang trại du lịch vẫn tiếp tục chủ yếu chỉ đón khách yêu thích Troh Bư và đã tìm hiểu về Troh Bư trên mạng thôi
Tuy nhiên mình sẽ đầu tư thêm về mặt chất để trang trại du lịch đảm bảo hấp dẫn hơn
Mình đang có một kế hoạch hấp dẫn là phủ hoa cho khu vực nhà điền chủ trở nên thật rực rỡ
Và sẽ trồng cả một vườn dâu tằm để chế biến Si rô, rượu dâu để du khách đến có  sản phẩm thưởng thức trực tiếp luôn
Hi vọng là...ý tưởng mới này sẽ làm cho Troh Bư thêm hấp dẫn. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác