Công nhận mình ... sai cực.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5167
  • Tổng lượt truy cập 10,293,866

Fanpage facebook

Ngày đăng: 31/07/2018, 09:29 am

Công nhận mình ... sai cực.
Công nhận mình sai cực, cực kì sai lắm luôn.
Bảo tồn lan Troh Bư ... vốn thiết kế rải khắp 02 héc ta rừng và toàn trên cây sống.
Chỉ vì thích hoành tráng cho vừa lòng khách du, mình có gom ít lan trong vườn ... trồng theo kiểu tập trung.
Để làm các tiểu cảnh, mà đỉnh điểm ...là chậu lan rừng bự khủng.
Một cái chậu to đùng đoàng... đi dạo được bên trong.
Thật ra, chuột cùng sào ... sợ mất hết hoa lan nên em mới dồn thế.
Chứ thực lòng, chỉ muốn làm bảo tồn...  sao cho thật tự nhiên.
Bởi biết thế ...chỉ kích thích lũ trộm.
Vì phàm càng rào giậu ... càng kích thích lòng tham.
Chính vì thế 2 lớp rào 3m, bằng lưới b40 cộng kẽm gai ... vẫn không ngăn trộm được.
Em lại sai nữa rồi, sai cực ... sai lắm luôn.
Nhưng biết sai ... cũng không thể nào sửa.

Cái chậu lan to đùng ... là tâm huyết của chính em.
Nếu không có chậu lan to đùng này ... Troh Bư sao có nét.
Khách muốn là đúng mà, mà cả em nữa ... cũng muốn hoành tráng thôi.

Cho đỡ tủi cái phận đi làm bảo tồn lan rừng ... không ai bắt vẫn ham hố.
Công nhận sai cực kì, nhưng có điều khó là ... chả thể làm khác hơn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác