Có vẻ lý do chuẩn nhất là... em nợ Ông Trời già một cái Bảo tồn lan.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 954
  • Tổng lượt truy cập 10,246,902

Fanpage facebook

Ngày đăng: 03/12/2018, 09:00 pm

Có vẻ lý do chuẩn nhất là... em nợ Ông Trời già một cái Bảo tồn lan.

Lâu nay em vẫn lờ mờ nhận ra rằng, có cái gì đó ...nó làm sao sao ý.
Ngày hôm qua, bất chợt nghĩ ra là lý do chuẩn chỉ nhất ... chính là  em đang nợ Ông Trời già hẳn một khu Bảo tồn lan đúng nghĩa.
Bởi nói gì thì nói, gần 7 năm làm cái Bảo tồn lan Troh Bư ... tất cả vẫn còn ở bước khởi đầu.
Còn quá nhiều việc phải làm ... không thể trông vào đam mê không mà được.

Bảo tồn lan Troh Bư, với em thì ...như cái nghiệp đúng hơn.
Chả có ai bắt em làm và gần như ...cũng chẳng ai giúp sức.

Vậy mà em, không buông bỏ nó được ... mỗi ngày một say thêm.
Nhớ có những lúc quá mệt mỏi ... mong trên đời vẫn còn có phép lạ.
Thì giờ như có rồi, du lịch Vườn Troh Bư mỗi ngày ... nhộn nhịp thêm.
Em thật ra, chả cần phải động đậy ... ngón tay nữa.
Nhưng rồi có được đâu ... vẫn vất vả em Lan.
Ngày hôm qua. bất chợt nghĩ ra là...có vẻ lý do chuẩn chỉ nhất.
Không có gì hơn là, em  đang mắc nợ Ông Trời già ... chính cái Bảo tồn lan Troh Bư của nhà em.



Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác