Có vẻ lý do chuẩn nhất là... em nợ Ông Trời già một cái Bảo tồn lan. P3.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12579
  • Tổng lượt truy cập 10,285,187

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/12/2018, 10:09 pm

Có vẻ lý do chuẩn nhất là... em nợ Ông Trời già một cái Bảo tồn lan. P3.
Vẫn thấy chuẩn chỉ nhất là cái lý do... em nợ Ông Trời già một cái Bảo tồn lan.

Dạo này em khá là vui, vì du lịch Troh Bư cực đông khách ... nó làm em thơm lây.
Khách cũ cũng hỏi em, khách mới cũng hỏi em và chúc mừng túi bụi ...cứ như em vẫn là chủ của khu du lịch vậy.
Đúng là xấu hổ mà vườn cho thuê mới được như thế, em giờ làm biếng rồi ... chỉ còn lụi cụi vui quanh câu chuyện Bảo tồn lan trong Troh Bư.
Mà công nhận làm bảo tồn lan rất vui, chính vì vậy mà ngày xưa em luôn mơ ... du lịch vườn Troh Bư sớm thành công để em được làm bảo tồn lan toàn tâm và toàn ý.
Đúng là phép màu vẫn tồn tại, em không nghĩ thành công đến sớm vậy ... khi Bảo tồn lan trong Troh Bư còn đang làm dở dang.
Em vẫn luôn luôn nghĩ, chỉ khi nào Bảo tồn lan Troh Bư thành công...  thì du lịch mới ngon được.
Nhưng hóa sai bét nhè, đối tác chả quan tâm gì đến nó sất ... vậy mà vẫn thành công?
Thôi như vậy, coi như Ông Trời già giúp em ... còn em đang mắc nợ.
Ông Trời giúp em toại nguyện rồi, giờ chuẩn đến lượt em trả nợ cho ông ý ...bằng chính cái Bảo tồn lan trong Trohbu Botanic Garden nhà emmmmm.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác