Có gì đó…sai sai!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 907
  • Tổng lượt truy cập 10,152,665

Fanpage facebook

Ngày đăng: 16/11/2017, 02:21 pm

Có gì đó…sai sai!

Có gì đó…sai sai hay sao ý.

Mấy hôm nay em có vẻ …đã thoát khỏi cái vũng xoáy tiêu cực mỗi khi nghĩ đến chuyện bảo tồn lan Troh Bư.

Thậm chí còn vui vẻ và phấn khích với cái vườn tiêu bản lan đã nên dáng nên hình trong góc vườn Muôn hoa nữa.

Em …còn muốn tái sinh chồi thêm một góc trống nữa để trồng lan theo kiểu thạch lan nữa cơ.

Và …dự là khoảng chỉ cần mươi mười năm nữa em sẽ làm xong điều đó.

Nhưng có điều…sao mà kì vậy taaaaaaa?

Vườn Troh Bư có 02 ha thì gần hết …rừng rậm rịt.

Nên em quý các khoảng trống …vì trong rừng những khoảng trống luôn đẹp nhất.

Nơi Muôn hoa đua nở cả 4 mùa trong năm.

Chỗ bướm, ong có thể dập dìu cùng các loài côn trùng khác.

Để có những bức ảnh đẹp thì chả góc nào hơn.

Vậy mà em… lại đang tâm phá đi nó.

Ngày đầu em đến Troh Bư, tất cả là trảng cỏ.

Em đã gặp rất nhiều loài lan đất mọc hoang dã ở chốn này.

Vậy mà sau 22 năm, khi rừng đã trở lại thì lan hoang dã biến mất.

100% lan trong khu bảo tồn Troh Bư hôm nay là em đem từ nơi khác về. Huhu!

Đểu thật đấy, có những thứ mình luôn luôn phải đánh đổi.

Em đã có Khu bảo tồn lan Troh Bư nên hình, giờ … lại phải làm lại là làm sao?

Vẫn biết với bảo tồn hoa lan trong Troh Bư….khâu bảo vệ là tất cả.

Nhưng… đánh đổi 02 ha lấy 1 góc bé tí xíu thì cũng thật hơi đau.

Không phải lỗi tại em nhé, vì tiếp tục những gì đã làm bên rừng cũ thì rất dễ.

Nhưng đất không chịu trời thì trời đành chịu đất chứ còn biết làm saoooooooooo./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác