Có gì đó... sai sai?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 584
  • Tổng lượt truy cập 10,243,235

Fanpage facebook

Ngày đăng: 19/04/2017, 08:10 am

Có gì đó... sai sai?
Mùa khô 2016 ... quả là mùa khô tàn khốc nhất đối với Troh Bư và mình.
Thực ra, có lẽ mình nhận ra điều đó chỉ vì tự dưng dại dột nghĩ ra thêm và tự đeo gông vào cổ mình cái dự án vườn Muôn hoa.
Vẫn biết là cần thiết để thỏa cái đam mê hoa hòe của mình và để tri ân du khách đến với khu bảo tồn lan nhưng ít khi gặp mùa hoa lan nở.
Nhưng đúng như thế là mình đã làm khó thêm cho Troh Bư, vốn đã thiếu nhân lực chăm sóc, nhất là cái vụ tưới vì hoa là thứ cần nước nhất.
Chẳng phải vì vậy mà trong thời gian qua, phía đối tác đầu tư đã phải chủ động giảm thiểu diện tích tưới để giữ màu xanh cho những nơi cần thiết nhất.
Mình cũng đã nghĩ: phải có bước tiến ... lùi, phải có nhanh một kế hoạch điều chỉnh loài cây cối, để có một vườn Troh Bư xanh bền vững hơn đối với những diện tích có thể bị cắt hẳn tưới trong mùa khô.
Troh Bư... vốn được xây dựng trên một nền rừng Khộp.
Cái thứ rừng đặc trưng của vùng Buôn Đôn và Ea Súp, cứ hễ có mưa xuống là xanh đen nhưng lại cực kì giống với những khu...rừng chết trong những tháng sắp kết thúc mùa khô.

Cái được, lợi thế của kiểu rừng này là làm vườn theo phong cách rừng mưa nhiệt đới cực kì dễ, có khi chỉ cần khoanh vùng, nuôi giữ các chồi cây cho tốt, chịu khó tưới giữ màu xanh trong mùa khô một chút là tất cả đều OK.
Còn cái nhược... như đã nói ở trên: khó có thể chấp nhận được vì nếu không tưới một chút, vườn sẽ như cánh rừng chết trong những tháng sắp kết thúc mùa khô.
Ngày trước, Troh Bư chỉ có 02 héc ta, một diện tích quá nhỏ bé so với khu du lịch nên mình rất tích cực mở rộng diện tích tưới.
Kèm theo đó là mình mạnh dạn trồng thêm cây hoa để cải tạo thảm thực vật để có thể đẹp đều khắp cả khu vườn.

Chỉ có điều, càng nhiều hoa thì càng nhiều nhu cầu tưới.
Mình đã từng vất vả nhiều trong việc giữ màu xanh cho Troh Bư mỗi khi tây nguyên bị ảnh hưởng En-ni-nô.
Là một Botanic Garden, Troh Bư ... muốn đẹp buộc phải có một thiết kế vườn bền vững.
Nhưng cứ với cơ chế tưới bị động như thế này... buộc sẽ có nhiều diện tích vườn bị bỏ tưới trong mùa khô.

Vì sau khi hợp tác đầu tư xong, Troh Bư  có diện tích lên tới 05 héc ta lận. 
Đồng nghĩa là ...càng nguy cơ có thêm nhiều diện tích rừng trở nên không quan trọng, dễ bị bỏ hoang cho tự nhiên trông nom hơn trong mùa khô.

Mình những tưởng đã Ơ rê ca... khi nghĩ ra chiến thuật điều chỉnh hệ cây cối.
Tuy nhiên, có gì đó... sai sai rồi? 
Vì dù có 5 ha đất thì Troh Bư  cũng vẫn không phải là quá rộng 
Để có thể chơi sang như vườn Quốc gia Yok Đôn rộng trên 114.000 ha, để có thể giữ những cảnh quan khu rừng chết trong mùa khoooooooo ô. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác