Chuyện...mua lan hôm 21/3/2012

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3779
  • Tổng lượt truy cập 10,292,478

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/05/2013, 04:05 pm

Chuyện...mua lan hôm 21/3/2012

23:30 - 25/03/2012 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Hôm 21 tháng 3 vừa rồi tớ lại bị dỗ ngọt. Đầu tiên chỉ định mua hai bụi kiếm xích ngọc ...cuối cùng làm đúng...2 túi to.
lan 210312 01.JPG

Rải ra này
lan 210312 02.JPG

Nhiều la liệt, đúng không? Có cả Hồng nhạn và Dáng hương nhiều hoa ...là lan rừng khộp chính tông rừng Buôn Đôn nhà mình nữa.
lan 210312 05.JPG

Đây là một loài lọng gì đấy tớ quên mất tên, nó hình như có rất nhiều ở vùng rừng Krông Nô?
lan 210312 03.JPG

Còn đây là Kim điệp (Xem thêm: Lan Hoàng thảo Kim điệp)
lan 210312 07.JPG

Còn đây...đích thị là hỏa hoàng, cả kí rưỡi luôn ý.
lan 210312 04.JPG

Mình rất thích nó vì...cây nhỏ mà bày đặt cho ...hoa to nên ôm sô. Sau đem khoe, ai cũng bảo khó trồng, trồng bao nhiêu ...cũng chết mà nản( Có khi đúng ý, lần trước mình cũng mất cả kí loài lan này, xong cứ nghĩ do mình treo cao quá không tưới được nên muốn thử sức trở lại).
lan 210312 09.JPG

Và...Đây chính là...nguyên nhân chính ngày hôm ấy này. Hihi, loài lan kiếm này lá mỏng, thon và dài, nhìn treo trên xe thì biết ý, mặc dù giò lan này chưa phải là...đại tướng đâu. Đây chính là loài hoa tớ chọn làm ...avatar vườn lan rừng Trohbư  ý. ( Xem thêm: Lan kiếm xích ngọc )

Mình cực thích loài lan này, vì vườn lan ngoài phố và Troh Bư cùng đang còn ít quá. Hôm nay thấy nó là  sướng mê, lăn xả vào mua thì hẫng vì... nghe bảo có người mua rồi. Ngẩng mặt lên xem ai thì hóa ra ...Trình càfe. Ối giời, mê lan đến thế là cùng. Mình thì thấy có loài lan mình thích là cắm mặt xuống chọn, còn nó cũng  chả khác gì ... mê mải nói chuyện với 2 người bạn mới, chả thèm nhận ra sự có mặt của ông anh. Và thế là...duyên may quay trở lại, nó bảo...Ơ anh Hưng và...thôi anh Hưng lấy đi. Hihi!
Hihi, cuối cùng...mình vẫn luôn là kẻ tốt số, sống tốt nhiều người thương, đúng luôn. Còn có cái làm tớ phổng mũi nữa là khi nghe Trình giới thiệu, hai người bạn kia à lên ngay...Anh là anh Hưng Troh Bư à và tay bắt mặt mừng như đã quen từ trước ý. Hihi, mình chết tên  Hưng Troh Bư rồi.  Như vậy là hội lan trẻ nhà mình lại có thêm thành viên mới, chỉ tiếc là đợt này mình bận học, nếu không thì hai ngày nghỉ tuần này chúng mình đã off rồi, tiếc ghê điiiiiii!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác