Chương trình 2/9

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1912
  • Tổng lượt truy cập 10,153,671

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 04:09 pm

Chương trình 2/9

Category: HỘI QUÁN BLOG 47, Tag: Club 47,Linh tinh khác,Vườn Trohbư Bản Đôn
08/16/2010 06:33 am

Như vậy là mùng 2/9 này Hội Blog người Dak Lak nhà mình lại off trong Vườn Trohbư. Chắc thế nào cũng có người phàn nàn là sao mình không đi đâu chơi xa một cái nhưng thực sự là ngày 2/9 này không vào Vườn Trohbư không được.

Bởi vì mùng 2/9 này Vườn Trohbư nhà mình khai trương một cái Không gian quán cà phê xinh ơi là xinh, còn www.nhanviet.net/ thì mượn vườn để tổ chức họp mặt các nhóm cư dân mạng nhằm nâng các hoạt động thiện nguyện của Dak Lak mình lên một tầm cao mới. Lâu nay phần lớn các nhóm cư dân mạng người Dak Lak  đều đã một lần đến làm khách trong  Vườn Trohbư, vì vậy hôm đó www.nhanviet.net/ hi vọng sẽ kết nối được mọi người.

Club 47 mình thực ra đã kết nối với Nhân việt từ đầu vì phần lớn các thành viên sáng lập Nhân việt cũng chính là thành viên Club 47. Hôm đó hội mình tổ chức off cũng chỉ là nhân cơ hội giới thiệu cho mọi người tiếp tục tham gia cùng Nhân việt rộng rãi hơn mà thôi.

Dzaquy nói vậy mà đúng, có nghĩa là không cần có chương trình mới chúng ta vẫn off tốt ,vì công nghệ off của Club 47 trong Vườn Trohbư có lẽ quá hoàn hảo rồi. Cứ bê nguyên mẫu các chương trình cũ ra xài là vui đáo để rồi. Đại ý sẽ là như thế này mọi người nhé:

Hôm đó chúng ta có lẽ rút thời gian lại còn 1 ngày, sáng đi chiều về thôi không dám tổ chức lửa trại nữa. Kinh phí  lần này sẽ khoảng từ 50.000đ- 100.000đ/ người (Đề nghị mọi người góp ý thêm).

Ăn uống thì có quay heo, rượu cần và một số món đơn giản.

Sáng 2/9 đề nghị mọi người sẽ tập trung thẳng trong vườn, không la cà, tập hợp ngoài phố nữa nhé vì Vườn Trohbư hôm ấy khai trương Không gian cà phê quán. Số tiền bán cà phê hôm ấy chính là hình thức gây quỹ cho hoạt động từ thiện của Nhân việt vậy tại sao lại không ủng hộ một cái  nhỉ.

Hôm đó Nhân việt sẽ kết nối mọi người nên có lẽ sắp tới các hội sẽ nhận được thiệp mời của họ. Còn Club 47 mình thì off nhé.

Đầu tiên người Ban mê định giao hẳn phần tổ chức  ăn uống và bán cà phê cho Nhân việt để họ gây quỹ luôn nhưng họ có vẻ ngần ngừ sợ không làm nổi nên thôi.

Hội Club 47 mình nghĩ như thế nào về vấn đề này? Tại sao không dám làm  nhỉ, mình là chủ nhà cơ mà? Hôm đó chúng ta sẽ đứng ra tổ chức bán đồ ăn và cà phê theo kiểu tiệc đứng, tiền thu (50.000- 100.000đ/ người) được sẽ trao cho Nhân việt làm từ thiện. Hi vọng hôm đó chúng ta sẽ thu được kha khá vì cà phê do Vườn Trohbư ủng hộ rồi mình chỉ tốn công thôi. Ăn uống thì hôm 17/7 vừa rồi thu có 50.000đ/ ngừơi mà tổ chức chơi lửa trại cả một ngày đêm vẫn tốt nên có lời là cái chắc. Vả lại đây là hoạt động thiện nguyện nên có sơ suất gì chắc mọi người cũng không nỡ trách cứ hội mình đâu.

Vì đây là một hoạt động kết nối rộng rãi nên tất cả đều được mời. Mọi người ơi quyết tâm nhé, mùng 2/9 này hẹn gặp mặt trong Vườn Trohbư - Bản Đôn./.

hoang at 08/23/2010 09:21 pm comment

hic bữa em về buôn mê có mấy ngày gấp quá nên ko ghé thăm anh đc cáo lỗi với anh nha . nhân ngày 2-9 chúc mọi ng trong hội có nhiều niềm vui , off hoành tráng nha anh , những gì trong trobuh nhất định 1 ngày em sẽ ghé thăm nhất định là như vậy

2/9 này vậy là vắng nhiều qúa, anh đang lo việc làm thiện nguyện với hôi mình như vậy  là khó  đấy.

Thanh Thanh at 08/19/2010 08:17 pm comment

anh oi em cung muon tham gia vao truong trinh cua anh lam. Nhung co phai lam thu tuc gi ko anh va khu vuon ma anh noi den no nam o dau vay.( That ra em chua bao gio di BD ca )

Là thành viên thứ 446 nhé em, nhớ bổ sung thông tin! xem thông tin ở đây nhé Vườn Trohbư

Rùa Kon at 08/19/2010 01:02 pm comment

Vườn Trohbư này cách Tp BMT bao nhiêu cây vậy anh? Nó ngay khu du lịch Cầu treo luôn hay sao anh?

Nó cách BMT 14km thôi em, còn du lịch Cầu treo  thì ở km số 45 lận.

Duc at 08/18/2010 10:38 am comment

Lâu không ghé thấy nhiều tin nóng quá nha. Hình như ngày đó em lại bị đẩy đi miền Tây rồi. Nhớ mọi ngừoi phết đấy. Chúc cả  nhà vui nhé. Chúc anh H ngày càng như mong muốn.

Tiếc nhỉ, đi miền tây nhớ học hỏi nhiều về phát triển du lịch dak lak nha

Hoa Lạc Tiên at 08/18/2010 08:19 am comment

Thế này là lại ko đi đc rồi. Tiếc ghê luôn ấy! Hix. Cháu cũng ko biết nói gì hơn là chúc chương trình của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp và sớm có ngày cháu đi off với mọi người. hihi. Chúc chú thành công nhé!

Cám ơn cháu nha!

Nguyễn Thị Hoàng Lan at 08/17/2010 09:45 pm comment

Em ở đó đến lớp 6 rồi ra phố.Lâu lâu lại vào nhưng cũng chẳng nhớ nhìu lắm.E nghe nói trong BĐ còn nhìu chỗ đẹp lắm.Chưa có dịp đi hết.

Đúng vậy đó em, Dak lak mình là một vùng đất còn đầy những bí ẩn cho mọi người khám phá đó em

Nguyễn Thị Hoàng Lan at 08/17/2010 08:10 pm comment

Ngày đó chắc em lại lên SG rồi.Nhất định lần sau về sẽ vào thăm vườn.Cũng mang tiếng ở Buôn Đôn khá lâu mà hok bik đường vô vườn gì cả.Xấu hổ quá.

Lỗi  tại anh không treo bảng và ít quảng bá ý mà.

Rùa Kon at 08/17/2010 05:17 pm comment

Thanks anh và mọi người heng! Hy vọng mai mốt lại có dịp tham dự off tour.

Đành vậy thôi, chỉ tiếc là chương trình lần này hay thế mà lại...

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 08/17/2010 08:38 am comment

Chắc em không về được rồi. Ngày nghỉ bên em đã có lịch rồi anh ạ. Lại hẹn anh một dịp khác vậy

Tiếc nhỉ, hẹn lần khác vậy nha!

con gio la at 08/16/2010 04:44 pm comment

hic, cho mình 1vé nhé!...ở bmt 15 năm ùi mà chưa biết vườn Trohbư là ở đâu...wê dễ sợ!

Có gì đâu mà, Ban mê còn ối điều lạ nữa đó em! Tham gia hội club 47 nhé?

Rùa Kon at 08/16/2010 03:01 pm comment

Hic.Ngày đó em không về được !!!

Chia buồn nhé em, bọn anh sẽ vui hộ phần em nha!

cao at 08/16/2010 11:47 am comment

tiec qua ko co mat o daklak vao dip 2/9 rui!

Cố gắng tí đi em!

Ngốc Xít at 08/16/2010 11:10 am comment

Em TEM entry này của anh, mong cho chương trình cafe Thiện nguyện của Vườn Trohbu thành công tốt đẹp nè! Ngày mới vui anh nha!

Cám ơn nhé em!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác