Chào năm mới!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 779
  • Tổng lượt truy cập 10,239,600

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 10:23 pm

Chào năm mới!

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
02/14/2010 10:58 pm

Hi, cứ tưởng ba ngày tết không có cơ hội để lên mạng, vì tết làm sao khỏi bận như tết được. Vì thế mà ngày 30 rồi làm ngay một entry chào sớm cái năm mới Canh Dần. Hóa ra mình chào sớm thật, hôm nay chào lại vậy.

Thật vui vì lại được lang thang trên mạng và dù là mùng một tết mà cũng có hơn hai trăm lượt bạn ghé thăm nhà mình. Sáng nay bận tít bận mù. 8h sáng xuất hành, đi cho đến 12h hơn mà chưa hết bà con nội ngoại.Chiều đi từ 1h30 đến 7h với đám thanh niên cơ quan thăm chúc tết mọi người, dù đi như chuồn chuồn đớp nước vậy mà cũng chưa được mấy. Tối lại đi thăm bạn bè và giờ thì đi ngủ lang vì phải trông nhà cho ông anh về quê ăn tết... Một ngày tết bận ra tết thật.

Đi ngủ trông nhà hộ nên cầm cái máy xách tay theo cho chắc ăn, phòng lạ nhà ngủ không được nên có dịp lên mạng xem sáng giờ có ai đến chơi nhà mình. Thấy mọi người quan tâm đến mình quá,  nổi hứng định làm một bài về tết này tết xưa nhưng muộn quá rồi sợ viết không nổi.Vả lại mệt và đã buồn ngủ rũ cả ra, chắc tranh thủ trả lời tin nhắn thôi, hẹn khi khác vậy.

Năm mới, người Ban mê xin chúc tất cả các bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin nhé. Xin cảm ơn tất cả vì đã ghé thăm, xin cảm ơn!

Phuong at 02/21/2010 04:02 pm comment

anh dao  nay anh van khoe chu em dang o ngoai bac ne ! ngoai nay lanh qua ah!

Năm mới vui nha, thiếu em làm off bớt vui mất một tí!

Hoa Lạc Tiên at 02/15/2010 04:22 pm comment

á. Hội có trang web rồi phải ko ạ?

Sắp thôi em ơi!

at 02/15/2010 04:00 pm comment

Chúc năm mới thành công về mọi ý tưởng

Bác chúc một câu tiếng đồng bào cho em lấy hên nào.

Hoa Lạc Tiên at 02/15/2010 03:51 pm comment

Hix. Thế là mạo phạm quá rồi. Trước giờ toàn gọi chú là "anh". Huhu. Từ giờ cháu phải gọi là chú Hưng nhỉ? Chú ơi, như vầy cháu nghĩ sẽ còn rất nhiều hiểu lầm trong việc xưng hô nữa.. Chắc phải tìm biện pháp gì thôi ạ.

Có sao đâu nhỉ, ko ngờ mình già thế!

Codvd at 02/15/2010 01:33 pm comment

năm mới zui ze cả nhà

Đồng ý cả hai tay!

Giang Sơn at 02/15/2010 12:31 pm comment

Chúc Người Ban Mê sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt nha Người Ban Mê này, chúng ta mới nói đến chuyện hoa ngày tết cung vượt cầu buồn vui lẫn lộn, nghĩ mà thương người nông dân quá. Nay Người Ban Mê lại nói đến:" tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin " thì có sợ "úng thủy" không? Chứ riêng tôi sợ lắm! Sợ vì không có đất rộng đủ để làm kho chứa tiền

Giờ người ta còn hay thờ cái con gì đó chuyên ăn vàng bạc và không bao giờ ị nữa cơ Bác ạ! Năm mới như ý nhé Bác!

[hpyt] banmeboy at 02/15/2010 10:22 am comment

Chúc anh cùng gia đình năm mới sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.

Em cũng thế nha, bắt đầu bỏ heo rồi nè!

Zún Zún at 02/15/2010 08:48 am comment

Chúc anh năm mới manh khỏe hạnh phúc, vạn sự như ý nha

Cám ơn nhiều, hẹn gặplại ở Ban mê, năm mới thắng lợi nha!

anhtuan_sale at 02/15/2010 07:18 am comment

^^ Hi. Mồng 4 đi chúc tết rùi chúc anh lun thể^^

Nhất định là thế nhé!

binhbalme at 02/15/2010 06:27 am comment

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI - XUÂN HẠNH PHÚC

Năm mới luôn vui nhé bác!

Minh Tam at 02/15/2010 12:27 am comment

happy new yaer.......

Cám ơn nha!

mai yeu em at 02/15/2010 12:27 am comment

hiiiiiiiiiiiii đó là em nhớ về thời xa xua thui . quá khú mà ai mà chẳngr nhớ chúc anh vạn sự như ý nha , đầu năm nay mà em có cái tết đặc biệt đấy hiiii

Một quá khứ dữ dội ha! Nhớ kể nha!

at 02/15/2010 12:08 am comment

Haha...em là người đầu tiên bóc tem entry này nha, mừng quá. Chúc anh và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho hội mình ngày càng phát triển.

Cám ơn nhé, chúc em một năm mới thành công và nhớ Ban mê nhiều hơn!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác