Chán …mình thế

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5476
  • Tổng lượt truy cập 10,151,180

Fanpage facebook

Ngày đăng: 19/02/2013, 09:22 am

Chán …mình thế

Category: Kí ức sống, Tag:
11/13/2012 08:08 am
Hôm nay đã là …ngày 13 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa phải nộp Luận văn tốt nghiệp, vậy mà tất cả vẫn chưa đâu vào đâu. Luận văn thì cơ bản đã viết xong chỉ còn  sửa cho hòan thiện,  nhưng càng sửa …càng thấy nhiều chỗ cần phải sửa. Mình đã định đóng Blog 1 thời gian để tòan tâm toàn ý cho việc sửa Luận văn vậy mà…. có được đâu.

Dạo này nhiều việc đổ lên đầu quá làm mình luôn phân tâm.  Hôm rồi đi công tác Sài Gòn 2 ngày mình tha cả lap tóp theo và in ra nữa nhưng ….không tài nào đụng đến được. Ở nhà thì công việc và …nhậu, tự dưng sao nhậu nhiều thế không biết nữa.

Mình …thành con ma nhậu mất rồi, vẫn biết cứ nhậu vào là cả tối đó coi như tiêu mà sao …mình kém tự chủ quá, không đừng được. Hôm nay thì …chắc bắt đầu rảnh rang rồi, mình sẽ tranh thủ  sửa …ban ngày để chiều còn đi ậu.  Hi vọng đúng 15 mình sẽ ….xonggggggggg.

Hưng ơi …cố lên./.

Sysy at 11/15/2012 10:33 pm comment

DI NHAU CHO DO CHAN.

Trời ơi, nhắc thế...chết anhhhh

Sau_1970 at 11/15/2012 08:34 am comment

Chị không thấy em có ngày nào rảnh , muốn rảnh rang , đem cất con ma nhậu đi , hi hi chúc em mọi sự thành công tốt đẹp .

Dạ, em biết mà, nhưng cũng tại...bận quá nên nhậu cho ...đỡ áp lực thôi chị ơi

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác