Chắc em cần phải ... chảnh. Hihi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4677
  • Tổng lượt truy cập 10,150,381

Fanpage facebook

Ngày đăng: 10/08/2018, 01:54 pm

Chắc em cần phải ... chảnh. Hihi!
Nghe mục tiêu ... hơi sốc: Nhưng chắc một điều là em cũng cần phải chảnh. Hihi!
Sau 23 năm tầm lan và 6 năm làm bảo tồn, em ... bảo đã lên đỉnh.
Nói vậy cho bớt khổ, hãm cái mộng trèo cao...  để cho bớt ngã đau.
Thỏa mãn với con số dừng chân ... 200 loài ha lan và 10 ngàn giò bố mẹ.
Nhưng không chảnh cái đó, vì so cơ man người ... con số đó thấp òm chỉ do họ không khoe.
Ối khách đến Troh Bư, thăm vườn nhà em xong ... phán ngay thua vườn họ.
Em chả lấy làm buồn mà còn thấy rất vui, như vậy là ...còn có nhiều người nặng lòng lan Việt Nam.
Cái chảnh ở đây em nói tới ... là không thèm ham hố.
Không phải gì cũng thích, cũng mong có mà có nhiều loài lan ... em dứt khóat nói không.
Là những loài ...khó sống khi ra khỏi vùng phân bố.
Hay những loài lan dễ chết, khó chịu quá ... với khí hậu vùng Buôn Đôn.
Công nhận chảnh quá haaaa... phận nhà nghèo còn làm bộ chê đủ thứ.
Nhưng mà là đùa thôi, em xin vậy cho lành vì thật ra vấn đề là bây giờ ... em còn làm quá chưa tốt nên em sợ. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác