Cảm tạ

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 13339
  • Tổng lượt truy cập 10,285,947

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/01/2013, 01:50 pm

Cảm tạ

Category: Kí ức sống, Tag: Linh tinh khác
01/18/2011 09:50 pm

Hôm nay gia đình mình cúng 3 ngày cho Bố.

Cái gì đến cuối cùng cũng đến. Mình đã mất Mẹ và giờ là mất luôn cả Cha nữa.

Được mọi người giúp đỡ nên mọi việc đều suôn sẻ. Đám ma Cha mình đông ơi là đông người tiễn đưa và riêng vòng hoa cũng có đến 60 cái cả thảy.

Công việc như vậy là tạm ổn rồi, họ hàng cũng về gần hết cả. Bây giờ mới có thời gian lên mạng để cảm tạ đây.

Trước hết là xin có lời cảm tạ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQVN thành phố Buôn Ma Thuột và Phường Thành Công đã đứng ra tổ chức tang lễ cùng gia đình.

Cám ơn các Sở Ban ngành, các đơn vị và doanh nghiệp trong, ngòai t ỉnh.

Cám ơn Bà con cô bác xóm giềng, thân bằng, quyến thuộc, họ hàng gần xa vì sự có mặt trong lễ tang với những vòng hoa, phúng điếu tình nghĩa và tận tình tiễn đưa Cha tôi là Ông Đỗ Cường sinh năm 1927 mất ngày 15/01/2011 nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Canh Dần đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tang gia bối rối chắc chắn không thể không có những thiếu sót, hi vọng sẽ được mọi người bỏ quá cho.

Một lần nữa xin đựơc cám ơn và xin cám ơn./.

hoang at 01/28/2011 09:26 am comment

hi!chia buồn với anh nha!.lâu quá rồi không ghé vô blog thăm anh!.......chúc anh sang năm thành công và sức khẻo!...

Cám ơn nhé em!

mai yeu em at 01/21/2011 06:30 pm comment

hiiiiiiiiiii chao anh dinh vo blog a xem tinh hinh tet nhat the nao ai ngho......... chia buon cung anh nha

Cám ơn rất nhiều

hoang at 01/21/2011 10:59 am comment

vô cùng thương tiếc , chia buồn cùng anh

Cám ơn nhé!

tmanhthai at 01/19/2011 04:43 pm comment

Em chia buồn với anh và gia đình nhé. Dù ai cũng cố gắng, nhưng điều phải đến cũng đã đến. Chúc anh và gia đình mau chóng vượt qua nỗi đau này.

Đúng là chả cản được, cám ơn em đã động viên

SDFgbzadfh at 01/19/2011 03:55 pm comment

Mấy ngày rùi em bận không gé bolg hôm này vào mới biết tin.Em thành thật chia buồn cùng anh và gia đình

Cám ơn nhé!

Thuy at 01/19/2011 02:27 pm comment

chia buồn với a,

Anh cảm ơn nhé!

Duc at 01/19/2011 07:12 am comment

Mong cho cụ luôn yên giấc nới chín suối và phù hộ cho con cháu sức khỏe và hạnh phúc. Và mong gia đình bớt buồn đau vì đời ai cũng phải một lần về với đất. Chia sẻ cùng anh nhé!

Cám ơn nhé em!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác