Cái này ... ngày xưa thíchhhhhhhh.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 652
  • Tổng lượt truy cập 10,266,346

Fanpage facebook

Ngày đăng: 07/08/2018, 04:55 pm

Cái này ... ngày xưa thíchhhhhhhh.
Đó là những con thú bé nhỏ đáng yêu trong Troh Bư.
Chỉ có điều ... chúng phải được tự do chạy nhảy.
Và rất lạ là ...mình từng có gặp trong chính cái Troh Bư.
Cách đây 23 năm, ngày mới làm Troh Bư ... giáp vườn mình có một khu rẫy Điều rộng hơn 20 ha lận.
Thỏ rừng cực kì nhiều, Gà rừng thì ... mãi gần đây vẫn còn gáy le te.

Có lần người trong vùng, đuổi con Hoẵng chạy khắp vườn, rơi xuống ao ... thế là họ bắt được.
Gặp Kì đà và Trăn là chuyện rất bình thường, thậm chí cả Kì tôm da xanh xanh đỏ đỏ ... cũng có ở trong vườn.
Những thứ đó, đến rồi đi ... bởi lòng người ác độc.
Chỉ còn Sóc khó bắt ... nên có một thời gian mình mua giống vào thả trong Troh Bư.
Giờ đây đúng nhiều luôn, mỗi ngày vào trong đó ... gặp ít nhất vài chú.
Chúng tự nhiên như ở nhà... người đến sát mới chạy đi.
Chỉ có điều, ngày xưa thích ... giờ em lại không thíchhh.
Vì chúng phá, làm chim chóc ... ít làm tổ trong vườn.
Đúng thật là,  đừng bao giờ mong có ... cái trọn vẹn.
Cũng như việc bảo tồn lan em đang làm ... Trời cho sao được vậy, quý thế thôi.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác