Biết rồi, khổ lắm... nói mãi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2636
  • Tổng lượt truy cập 10,248,584

Fanpage facebook

Ngày đăng: 21/08/2018, 09:19 am

Biết rồi, khổ lắm... nói mãi.
Biết rồi, nói mãi khổ lắm... nhưng không nói không chịu được. Hihi!
Vẫn là cái chuyện ... mẹ Tự nhiên không giúp sức làm cái vụ lan con mọc tự nhiên trong Bảo tồn lan Troh Bư.
Về cái vấn đề này, mình nhiều lần nói rồi ... không có sự đơn giản.
Mình đã từng thấy cây lan con mọc như mạ ...rồi ra đi hầu hết, rất ít lan trưởng thành.
Mình cũng sớm nhận ra, nhiều loài lan ra hoa có đậu quả nhưng không thấy ... tự nhân giống.
Chỉ có loài Giáng Hương và lan Kiếm, tuy cũng chậm nhưng còn chịu miệt mài... mọc dăm ba cây con.
Không  thể chê Troh Bư ... nhà không có điều kiện vì đã có ở đây 2 ha rừng cực nét.
Điều kiện thì tuyệt vời, có nhiều kiểu sinh cảnh ... để trông chờ nhân giống hoàn toàn theo tự nhiên. 
Nhưng cơ bản 23 năm trồng tự nhiên lan trong Troh Bư ... là 23 năm em thất bại.
Vẫn có thể đếm được ... cây lan con trong Bảo tồn lan nhà em.
Giờ em hiểu thế này ... đúng là cực kì khó.
Để tự nhiên nhân giống... kể cả lan trong rừng.
Troh Bư sẽ càng khó ... vì là rừng tái tạo.
Để có những rừng lan ... có khi chuyện trăm năm.
Sẽ phải có ... nhiều những năm không 1 cây lan mọc.
Sẽ hú họa có năm khí hậu hợp ... thế là có lan con.
Lan đậu quả, phát tán ... phải cực kì đúng lúc.
Có gió trời, độ ẩm thật phù hợp ... còn không coi như xong.
Nói để biết, để bớt mong ... đỡ xót ruột.
Việc gì tự làm được ... thì cứ kì cạch làm.
Việc tự nhiên phải lo ... cứ chờ tự nhiên giúp.
Nói nhanh cho vuông là: Bảo tồn lan Troh Bư dù không  ở Hà Nội ...nhưng vội chẳng được đâu.


Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác