Bên bãi biển quê hương

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4745
  • Tổng lượt truy cập 10,293,444

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/02/2013, 03:59 pm
Đây là biển Sa Huỳnh ở quê nội tớ đây.

Hết đất Bình Định là bắt đầu vào quê tớ, với 1 bãi biển đẹp như tranh ngay sát bên quốc lộ 1 A

Mới 1 năm trở lại mà giờ đã khác hẳn. Cái khu du lịch cũ rích thời bao cấp ...không còn nữa. Giờ thay vào đó là 1 khu Resort hoành tá tràng như ai. Hihi.

Đã từ lâu, người quê mình mong 1 ngày quê hương sẽ khởi sắc. Giờ Dung Quất đã phần nào biến giấc mơ đó thành hiện thực và giờ...kế tiếp là du lịch Sa Huỳnh

Chộp 1 tấm ở đây để khoe mọi người nào. Những trụ đá Bazan này đem ra từ Dak Lak mình luôn ấy. Nghe nói rằng chủ đầu tư cũng là người đang ở Dak Lak mình...về xây dựng quê hương.

Từ quán càphê trong Resort nhìn ra biển này

Còn đây...mình đã sẵn sàng...nhảy tòm xuống tắm biển quê hương


Nước ở đây cực kì trong và mát, nhìn xuống thấy tận đáy luôn ý. Biển cũng rất nông và thoải...chỉ có cái hơi nguy hiểm là hay bị hẫng chân và tiếc là ...không có trực cứu hộ

Hihi, nhưng mà nhất định phải tắm thôi ...không đâu bằng tắm ở biển quê hươngggggggg

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác