Bảo tồn lan rừng...tấm áo quá khổ, bao giờ mới mặc vừaaaaaaaaaaaa?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4093
  • Tổng lượt truy cập 10,155,852

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/10/2017, 08:23 am

Bảo tồn lan rừng...tấm áo quá khổ, bao giờ mới mặc vừaaaaaaaaaaaa?
Hơn 5 năm thêm mục đích Bảo tồn lan rừng Miền trrung, Tây nguyên, Việt Nam vào cái Trohbu Botanic Garden nhà em, giờ em mới thấm thía.
Cứ tưởng dựa trên cái nền tảng 02 ha rừng tái sinh gần thành rừng nguyên sinh của Troh Bư, cùng cái vốn lan trời cho ối cơ hội gom góp, Troh Bư có thể trở thành khu Bảo tồn lan ngay tắp lự.
Dưng mà không phải thế, em cứ làm, cứ làm mãi mà cứ thấy mình như đang ở những bước ban đầu.

Không còn thiếu gì nhỉ? một môi trường rừng Khộp nay đã chuyển hơn nửa thành rừng bán thường xanh; một vốn lan bố mẹ đủ để chắc ăn tự gieo giống bảo tồn lan, vậy mà sao khó vậy.
Troh Bư vẫn quá thiếu những em lan bé con thế hệ 2, chưa nói đến thế hệ 3,4,5... thì sao em có thể hoàn thành việc Bảo tồn lan  cho được.
Cứ hết dãn lan ra, rồi lại co cụm vào cho đỡ mất ... cái tấm áo quá khổ mà Troh Bư ham mặc đến bao giờ mới mặc vừa?

Sức không có, lực không có mà cái giấc mơ Bảo tồn lan em vẽ lại to quá.
Tại sao em không thể tự hài lòng với kết quả mình đã làm đến hôm nay mà cứ nới rộng thêm cái tấm áo quá khổ mãi vậy trờiiiiiiii.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác