Ảnh nóng offline ngày hôm nay -05/6/2010 trong vườn Trohbư

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4038
  • Tổng lượt truy cập 10,155,797

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 02:28 pm

Ảnh nóng offline ngày hôm nay -05/6/2010 trong vườn Trohbư

Category: HỘI QUÁN BLOG 47, Tag: Linh tinh khác,offline hội blog người dak lak
06/05/2010 11:06 pm

Sáng hôm nay chương trình off sớm của hội Blog người Dak Lak  đã khởi động trong Vườn Trohbư - Bản Đôn. Nói là khởi động vì chương trình dự kiến kéo dài những hai ngày cơ, không biết có đủ sức không mà máu thế không biết. Chỉ tiếc rằng rất nhiều thành viên đã đăng kí rồi không đến. Trong số hơn hai chục người tham gia thì có đến một nửa là ham vui off ké chứ không phải là thành viên. Buồn nửa phút vậy!

Đầu tiên là cảnh làm gà. Cái đám thợ bếp này lần nào cũng kêu oai oái là tụi em vất vả thế mà không có hình ảnh gì cả. Lần này thì nhất nhé, cả một bô đầy ứ ự.

Trại lần này cũng được cắm cạnh khu vực nhà dài. Giờ mới thấy quyết định đầu tư sớm cái nhà dài mà ngắn này là cực kì sáng suốt. Tiện không thể tả được khi nổi lửa bếp sàn là kết hợp nướng gà, nướng thịt trên đó được luôn.

Có kẻ ham vui, ngày kia thi rồi mà không dám bỏ off, tranh thủ lúc chưa vào chiến đấu dùimài kinh sử được tí nào hay tí ấy?

Mọi người có vẻ vẫn thích thú cái địa điểm off xưa như trái đất này?

Mưa dã man, cái trại mới dựng xong coi như chỉ để làm cảnh.

May mà ngoài cái bếp ngoài trời còn có cái bếp sơ cua trên sàn nhà dài, nếu không đói bụng là cái chắc.

Cô hàng bia tươi xinh đẹp!

Quay đầu gà là tiết mục không bao giờ thiếu của những buổi offline trong  Vườn Trohbư - Bản Đôn. Nó làm không khí buổi off sôi động lên rất nhiều.

Dưng mà vì thế mà mặt trời chuyển sang mọc ở đằng tây. Cái gì cũng có mặt trái của nó thực.

Đêm nay Trohbư nhà mình chắc chắn có thêm một đêm mất ngủ. Thực tiếc vì mình không thể tham gia được cái đoạn này, đành làm khán giả thôi, mất ối ảnh hay cho mà xem.  Nhưng như thế  mới có ảnh nóng offline chia sẻ chứ nhỉ. Hihi!

Giá Băng Tình Yêu at 06/07/2010 11:28 am comment

chep chep ngon qua ah

Chưa cận cảnh đấy nha!

fgh at 06/07/2010 10:45 am comment

oi!!! canh dep qua'...uoc' gi` minh` cung~ duoc tham gia thi` hanh phuc' biet' may'...

Còn ối dịp mà em!

Phonglan at 06/07/2010 07:23 am comment

a hưng chơi xấu nha,phong lan làm nhiếp ảnh gia mà anh ko bỏ qua một chi tiết nào.ui xấu hổ wua!

Lo chộp người ta hóa ra khó thoát nhỉ!

Xuan Chung at 06/07/2010 12:20 am comment

Tháng 7 này nhất quyết bỏ sài gòn về off với anh em mới được,không thể kìm lòng được nữa rồi 47 ơi.

TI ToE at 06/06/2010 04:54 pm comment

chẹp chẹp. chỉ biết nhìn ngắm và ngậm ngùi thôi anh ah.

Ai bảo!

Duc at 06/06/2010 01:34 pm comment

Bia lượng hơi kém nên uống mà xấu hổ là đỏ hết cả người. Tại bữa đó em có hàng xóm hơi gian một tý mà. Ít người quá nên cũng hơi loãng anh nhỉ?

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 06/06/2010 12:37 pm comment

Thích nhất là cô hàng bia trông mát mẻ ghê

Về ban mê đi!

khuvuonbimat at 06/06/2010 07:50 am comment

cuộc chơi còn dài , còn nhiều dịp nhất quyết phải tham gia  .

Tháng 7 nhé em!

khuvuonbimat at 06/05/2010 11:48 pm comment

khí thế cao nguyên có khác

Tiếc chưa, lên đúng dịp này có phải hay ko nào

vuong at 06/05/2010 11:41 pm comment

vậy hả anh, giờ chắc là đang chiến đấu dữ lắm đây, nhìn mà thèm quá chừng trời mưa này mà ko đốt lửa trại được vào nhà Dài đốt lửa ca hát cũng vui ngất trời rồi.

Mưa sáng ý mà, ko ảnh hưởng gì to đâu em

vuong at 06/05/2010 11:29 pm comment

Chuyến này chơi bia hả anh, tối nay đốt lửa trại hả anh anh có chơi với mọi người ko? hay là về

Anh không tham gia được, phải về giữ dàn thiên lý ngoài nhà kẻo nó đổ m

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác